Vậy mà em bảo rằng em rất bận, để em còn suy nghĩ đã. Thực ra anh cũng không hiểu em bận như thế nào nữa, mặc dù công việc, học tập của anh rất bận nhưng anh vẫn có thể thu xếp được thời gian bên người thân của mình, còn em, chẳng nhẽ em không thể thu xếp được một khoảng thời gian nào cho anh sao, em không thể hay em không muốn vậy. Điều anh buồn nhất là em nói là bận, nhưng là bận đi chơi, ăn uống, hát hò với bạn bè, anh thấy mình thật sự tủi thân. Em gái anh còn bảo anh là anh hãy đi chơi với chị đi, chắc chị đang mong anh lắm. Thật sự lúc đó anh không biết nói gì nữa, chẳng nhẽ lại bảo là chị ấy bận đi chơi với người khác rồi, vậy tình cảm của chúng ta là gì. Anh thấy thật sự thất vọng, lúc đó anh chỉ ước sao mình không tồn tại trên đời để không phải nhìn thấy em nữa. Đã rất nhiều lần em làm anh phải suy nghĩ như vậy, nhưng có lẽ đêm giáng sinh năm nay cũng là đêm mà em giết chết những tình cảm trong anh.
Đêm Giáng sinh, mọi người đều có điều ước cho riêng mình, còn anh thì chỉ có một điều ước duy nhất: "Ước gì anh có thể quên được em, ước gì trái tim anh có thể ngủ yên không phải lúc nào cũng nghĩ về em nữa". Em, tại sao em lại vô tình và nhân tâm với anh như vậy. Chẳng nhẽ tình cảm chân thành của anh lại không làm em suy nghĩ gì hay sao. Có lẽ cuộc sống vật chất, tham vọng, lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc, về những cuộc chơi, ăn uống, hát hò đã làm em thay đổi, em chỉ biết nghĩ về mình và làm những gì có lợi cho mình. Em là người như vậy sao, anh thật sự thấy thất vọng về mình. Anh hy vọng Noel năm nay cũng là noel cuối cùng anh như vậy. Hy vọng từ nay chúng ta sẽ không phải làm khổ nhau nữa, chúc em sẽ tìm được một người giàu sang, biết chiều chuộng, làm em vui vẻ. Điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng, đừng tham vọng nhiều quá, cái gì cũng có giá của nó, hãy chân trọng những gì mình có, cuộc sống rất công bằng, gieo nhân nào thì nhận quả ấy. Chúc em hạnh phúc và đạt được những ước nguyện của mình
Khi con