"Tôi tự hào về chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan hôm qua. Họ đã thể hiện tinh thần của người Việt Nam. Tôi có một giấc mơ, đó là đội U22 và tuyển nữ sẽ trở về Hà Nội với tấm HC vàng trong sự chào đón của người hâm mộ", HLV Park Hang-seo chia sẻ trong buổi họp báo trưa 9/12.

HLV Park đến xem tuyển nữ Việt Nam tối 8/12. Ảnh: Lâm Thỏa.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tối qua có đến xem trận chung kết bóng đá nữ SEA Games. Ông theo dõi đến tận hai hiệp phụ, chứng kiến các cô gái Việt Nam đánh bại Thái Lan, rồi hòa cùng niềm vui với người hâm mộ.
Tuyển nữ Việt Nam đã sáu lần giành HC vàng SEA Games, là đội bóng có thành tích tốt nhất khu vực trong khi đội nam chưa từng một lần lên bục cao nhất. HLV Park hiểu rõ sự mong đợi dành cho ông và các học trò lớn đến thế nào, khi mục tiêu chỉ còn cách một trận đấu là hoàn thành.
"Tôi biết người hâm mộ cả nước đều mong chờ danh hiệu này. Tôi và các cầu thủ hiểu điều đó nên sẽ chiến đấu hết mình để đáp lại niềm tin của khán giả cả nước. Trận chung kết rất đặc biệt với tôi, tôi yêu Việt Nam nên sẽ cố gắng hết sức", ông Park nhấn mạnh.

Thầy Park tin tưởng vào chiến thắng cho U22 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Đối thủ của Việt Nam ở chung kết là Indonesia, đội để thua chúng ta 1-2 tại vòng bảng. Thầy Park cho biết toàn đội đã phân tích đối thủ qua video, tìm cách đối phó.
"Indonesia mạnh ở hai biên, họ cũng có năng lực rất đồng đều nhưng chúng tôi biết điểm yếu của họ", HLV U22 Việt Nam khẳng định.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra trên sân Rizal Memorial vào 19h ngày mai, 10/12.
Hữu Nhơn