Phải cố gắng lắm em mới nói lên được lời chúc mừng anh và người ấy hạnh phúc trong ngày này. Trái tim bé nhỏ của em ngân lên nhịp đập nhớ thương thầm kín, thường ngày em có thể gửi ecard điện tử cho anh nhưng hôm nay thì em không thể gửi cho anh được. Phải nói là không có can đảm gửi chứ không phải là không gửi bởi vì ngày này là ngày của những người yêu nhau ngày mà hai trái tim cùng nhịp đập họ sẽ hiểu nhau, còn em là người đến sau và người đứng bên lề hạnh phúc của anh thì em làm gì mà có thể gửi được?
Còn về phía anh gửi một ecard cho em vào ngày này thì chắc là không có chuyện đó xảy ra đâu phải không anh? Sinh nhật em anh biết trước cả tuần mà vẫn không có lời chúc mừng nào (còn sinh nhật của NPT chỉ biết trước hai ngày thôi thì anh gửi thiệp chúc mừng cô ấy và anh còn nói tình cảm của anh đối với cô ấy là thật) thì nói chi em được diễm phúc vào ngày này? Chuyện đó chỉ có trong mơ.
Em đau lắm chứ nhưng mà em có quyền gì mà nói đúng không anh? Và trong suy nghĩ của anh chẳng hề nghĩ đến em và em có nói một trăm ngàn lời nói thì anh cũng chẳng cảm nhận được từ đây về sau em không hề nói chuyện gì nữa. Chuyện qua lâu rồi em không muốn nhắc đến nữa em chỉ muốn nói lên suy nghĩ của em mà thôi.
Hằng ngày em chỉ chờ mong thời gian trôi qua nhanh cho đến buổi tối để online chờ anh, anh có biết nhiều ngày em chờ anh đến 4h sáng không? Em có nói bao nhiêu cũng vậy thôi anh tận mắt chứng kiến đâu mà anh thấy chứ? Việc mà em có thể làm hiện tại bây giờ là hàng ngày em nguyện cầu cho hạnh phúc và cuộc sống của anh mà thôi.
Trong sâu thẳm tâm hồn em chỉ mong ước anh luôn bình an và mãi hạnh phúc. Càng muốn anh hạnh phúc bao nhiêu thì em lại càng muốn mình cô đơn và yên tĩnh bấy nhiêu. Em sợ lắm khi có người thương em. Anh nghĩ đi, một con chim bị bắn hụt một lần rồi dĩ nhiên con chim đó một lần nữa thấy mũi tên là phải sợ rồi.
Nếu trong đau khổ của em hiện tại mà đổi lại sự hạnh phúc của anh trong tương lai thì em chấp nhận tất cả... Còn nghĩ đến nhau xin hãy gọi nhau là cố nhân và em cũng chẳng biết có ngày nào chúng ta được thấy mặt nhau không? Hay mãi mãi là như vậy? Em không biết anh thế nào còn em thì mơ ước có ngày ấy để trong em có cảm xúc thế nào khi gặp lại người thương
Valentine vui vẻ và hạnh phúc nhé anh. Em chúc mừng anh cùng chị ấy có một ngày Valentine ngọt ngào và nồng ấm. Anh hãy dành cho chị ấy những yêu thương ngọt ngào giống như là những viên chocolate mà mọi người yêu nhau đều dành tặng cho nhau trong ngày này nha anh.
Mọi việc tốt đẹp sẽ đến với anh và những ước mơ sẽ thành sự thật khi anh đặt lòng tin và nguyện cầu.
MC