Lúc 22h10 ngày 1/10, trong lúc dừng đèn đỏ tại ngã tư Trần Huy Liệu - Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM, xe gắn máy của anh Ngô Lê Xuân Vinh bị một xe ôtô từ phía sau chạy tới đụng vào đuôi. Chưa kịp có phản ứng gì thì người đàn ông lái xe ôtô bước xuống với thái độ trịnh thượng.
Thấy anh Vinh vẫn dựng xe trước đầu ôtô, ông ta liền lôi xe của anh Vinh vào lề đường rồi thản nhiên bước lên xe định nổ máy bỏ đi. Trước cách hành xử ngang ngược này, những người dân nơi đây đã rút chìa khóa xe ôtô của ông ta. Cũng vì thế mà "ông kẹ" đã xô xát với những người này.
Tưởng rằng "ông kẹ" sẽ biết điều hơn với sự có mặt của 2 cảnh sát 113. Thế nhưng, khi cảnh sát 113 đề nghị cho kiểm tra giấy tờ thì ông ta lại tiếp tục ngông nghênh với những câu nói bất lịch sự, rồi rút điện thoại ra điện cho “ông” nào đó. Trước thái độ đó, ông ta liền bị mời về trụ sở công an. Bất ngờ "ông kẹ" nắm áo giật rơi huy hiệu và bảng số của 2 cảnh sát.
Khi công an phường 15 đến nơi, "ông kẹ" này càng tỏ ra hung hăng hơn, dùng chân đạp ngã xe của công an phường và không ngừng lăng mạ. Trước sự lộng hành của "ông kẹ" này, công an đã khống chế còng tay "ông kẹ" đưa về công an phường 15.
Theo Công An Nhân Dân, trong khi đang được lấy lời khai, anh ta đã đập vỡ mặt bàn nơi làm việc của công an phường. Cuối cùng thì lai lịch của "ông kẹ" cũng được làm rõ. Đó là Bùi Bá Nguyên Khanh (32 tuổi), ngụ số 114/4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, là giáo viên Đại học Kiến trúc TP HCM.
Đến 3h sáng 2/10, "ông kẹ" Bùi Bá Nguyên Khanh mới tạm ngưng "quậy" nhưng trong bản tường trình lại vu cáo "bị 6 người xông vào ôm, một người móc bóp để lấy tiền". Sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc 8h41 ngày 2/10, trực ban cảnh sát 113 công an quận Phú Nhuận nhận được một cuộc gọi (sau đó đã xác minh là số máy từ nhà ông Khanh) gọi đến tiếp tục lăng mạ cảnh sát 113.
Hiện công an quận Phú Nhuận đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.