Điều làm nhiều người thân, đồng nghiệp ngạc nhiên là từ trước tới nay, Lai là một giáo viên khá, tư cách đạo đức tốt. Vừa là Đảng viên, vừa bí thư chi đoàn trường, ai cũng quý mến Lai vì trong giao tiếp rất đứng đắn, chưa bao giờ chửi bậy hay văng tục gì. Lai tham gia các hoạt động của trường rất năng động và hoạt bát, vậy mà cái tin anh ta bị bắt vì cưỡng hiếp một loạt học sinh nữ đã làm mọi người giật mình.
![]() |
Yêu râu xanh Nguyễn Hữu Lai. |
Chuyện xuất phát từ một lần cháu N., học lớp 3 đi học về muộn so với các bạn. Khi mẹ cháu tắm và vệ sinh vùng kín cho cháu thì cháu kêu đau và rất xót tại bộ phận sinh dục. Hỏi ra, phụ huynh này mới biết con gái đã bị chính thày chủ nhiệm cưỡng ép quan hệ nhiều lần. Quá bức xúc, ngay ngày hôm sau (16/5), mẹ cháu N. đã có đơn phản ánh với trường về tư cách thày giáo này. Lúc đó, ban giám hiệu nhà trường cũng ngỡ ngàng. Rồi không chỉ có cháu N., mà còn có ít nhất 4 cháu khác cùng lớp cũng bị thày thực hiện hành vi bỉ ổi tương tự.
Sự việc được báo lên công an xã, huyện và khi phát hiện ra hành vi giao cấu với nhiều học sinh của thày Lai là có thực, vị giáo viên này không thể quanh co, giấu diếm mà thừa nhận mình đã giao cấu với 5 cháu, với tổng số 11 lần.
Điều 112 của bộ luật Hình sự về Tội hiếp dâm trẻ em 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm. 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. |
Ngay sau khi Lai bị khởi tố bắt giam, vợ Lai cũng được cơ quan điều tra gọi hỏi một số vấn đề liên quan. Vợ Lai là một công nhân tại huyện Thuận Thành, mới 24 tuổi, đã có một con. Theo lời khai của vợ anh ta, mọi biểu hiện trong cuộc sống của Lai hoàn toàn bình thường, rất thương vợ, thương con, nhưng khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, Lai có một số biểu hiện bất thường, hay cáu gắt. Chuyện "quan hệ" vợ chồng cũng có một số biểu hiện khác thường. Lai không thích "gần gũi" vợ, điều mà trước đây vẫn xảy ra gần như hàng đêm. Đó cũng là thời gian, Lai tận dụng triệt để nguồn thời gian để quan hệ với các học sinh nữ do anh ta chủ nhiệm.
Thời gian anh ta thực hiện hành vi đồi bại thường là sau giờ học. Mỗi ngày một học sinh cứ lần lượt được thày gọi ở lại với lý do lúc là để dặn dò cách làm bài tập, lúc là để thày hỏi thăm sức khỏe... Do còn quá bé (các cháu đều 9 tuổi) nên các cháu đã hồn nhiên để thày thực hiện nhiều lần mà không hề hay biết mình đang bị tổn thương rất nặng nề về cả thể chất lẫn tinh thần.
Chiều 21/5, phóng viên Ngôi Sao tiếp xúc với Lai tại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh, Lai gần như không nói gì dù được đặt ra rất nhiều câu hỏi. Lai bảo mọi việc anh ta đã khai báo hết với cơ quan điều tra nên chẳng có gì khai báo nữa. Biện hộ cho hành vi của mình, Lai cho rằng: "Tôi cũng không hiểu được tại sao lại làm như vậy, hình như tôi đang bị ma ám". Chỉ khi được gợi ý, anh ta mới xin gửi lời xin lỗi tới nạn nhân và gia đình các cháu học sinh. Anh ta rất ân hận vì hành vi của mình.
Khánh Ngọc