Vụ việc diễn ra tại trường trung học John Overton, bang Tennesse, Mỹ. Người giáo viên trên đã thừa nhận hành động của mình trên Facebook: "Hôm nay ở trường tôi gặp một vấn đề. Tôi đã hất một xô nước vào hai em học sinh lúc đó đang âu yếm nhau trong sảnh nhà chính. Việc làm đó có vẻ cũng có tác dụng vì hai em ấy đã rời nhau ra".
![]() |
Trường Trung học John Overton thuộc bang Tennesse, Mỹ là nơi vụ việc diễn ra hôm thứ 4 tuần trước (7/3). Ảnh: WKRN |
Mẹ của một trong hai học sinh trên, bà Maggie Tiefenthal, cho hay bà rất giận dữ trước hành động này. Bà nói cậu con trai 16 tuổi của bà và cô bạn gái không làm điều gì sai cả, chúng chỉ ôm nhau và vì thế việc làm người giáo viên là không thể tha thứ được. "Tôi cũng như bố mẹ con bé rất lấy làm buồn", WKRN trích lời bà Tiefenthal.
Sự cố xảy ra vào thứ 4 tuần trước. Bà Tiefenthal cho rằng đáng lẽ ra thầy giáo nên khuyên con trai bà và bạn gái đi vào lớp hoặc dừng lại. Đằng này thầy lại ném xô nước vào hai đứa trẻ như vậy là hoàn toàn sai. "Hành động đó không phải là cách đối xử với con người, mà là với con vật. Con trai tôi đã rất xấu hổ và buồn. Thằng bé cũng rất giận".
![]() |
Bà Maggie Tiefenthal, mẹ của học sinh nam bị ném xô, tỏ ra rất bất bình. Ảnh: WKRN |
Ngay sau khi sự việc diễn ra, hội đồng trường John Overton đã đình chỉ thầy giáo trên. Bà Tiefenthal cho biết sự việc được lưu lại trong hệ thống camera của trường. "Nhân viên hành chính trong trường có nói rằng dựa trên đoạn video đó, bọn trẻ không làm gì sai cả", bà nói.
Trong khi đó, đại diện của trường Overton cho biết: "Thầy giáo này là một giáo viên tốt, chưa từng có vấn đề gì trước đây. Hiện chúng tôi đã tạm thời đình chỉ công tác của thầy ấy và đang tiến hành điều tra kỹ hơn".
Linh Đan