Glazer đến MU, Wenger sẽ loại được kình địch Ferguson? |
Trong khi hàng nghìn fan MU vẫn kiên nhẫn phản đối xung quanh sân Old Trafford, đốt các hình nộm của Glazer và các tấm vé bóng đá thì từ London, Wenger lại "thò mũi" vào nội bộ của MU khi tuyên bố: "Tôi không nghĩ rằng đây là điều tồi tệ cho bóng đá, cho Manchester United. Tôi hiểu sự giận dữ của các fan MU nhưng không nên phán xét một con người nhất là khi ông ta chưa ra bất cứ quyết định gì".
Lý giải cho điều này, nhà cầm quân người Pháp phân tích với Reuters: "Nếu bạn suy nghĩ cởi mở một chút thì việc Glazer sở hữu toàn bộ đội bóng cũng là một điều tốt. Tại Arsenal, chúng tôi ra quyết định rất nhanh, nhất là trong các vụ chuyển nhượng bởi Arsenal là một công ty tư nhân. HLV có thể phản ứng ngay trong vòng 24h bởi không phải tham khảo ý kiến của các thành viên trong hội đồng quản trị. Đây chính là vấn đề mà MU mắc phải".
Tuy nhiên, Wenger, người từng là một giáo sư kinh tế, lại không cho rằng tỷ phú người Mỹ có thể kiếm được nhiều tiền từ việc sở hữu MU: "Thật khó hiểu vì nếu không yêu bóng đá thì sao Glazer lại quyết tâm bỏ ra tới 800 triệu bảng để mua MU? Còn nếu ông ấy định kiếm tiền từ bóng đá thì thật không khả thi. Đơn giản là bởi nếu đội bóng thành công thì ngay lập tức bạn phải tái đầu tư vào việc mua cầu thủ, tăng lương... Nhất là tại nước Anh, nơi đã có anh nhà giầu Chelsea ngự trị".
Các CĐV Quỷ đỏ vẫn tổ chức biểu tình bên ngoài sân Old Trafford. |
Trong lúc đó, ông chủ mới của Quỷ đỏ đang tiến những bước vững chắc tới việc sở hữu hoàn toàn CLB. Cho tới hết ngày hôm qua, Malcolm Glazer đã tăng số cổ phần của mình tại MU lên 74,81% và chỉ còn cách ngưỡng 75%, số cổ phần đủ để biến Quỷ đỏ thành công ty riêng, có một "sợi tóc". Để xoa dịu sự phẫn nộ của các fan, Joel, con trai Glazer đã tuyên bố gia đình mình chính là CĐV của MU và "chúng tôi cam kết sẽ đầu tư lâu dài vào CLB". Mặc dù vậy, Chủ tịch hiệp hội CĐV độc lập của MU, Mark Longden vẫn bức xúc: "Hắn ta tưởng mọi người đều ngu ngốc cả sao? Chẳng ai tin vào những lời sáo rỗng đó. Chúng tôi còn nghi ngờ rằng những gã người Mỹ này còn chưa xem hết một trận bóng đá ấy chứ!".
Chưa lúc nào sân Old Trafford lại bị chia rẽ như hiện nay khi mà trận chung kết FA Cup với Arsenal, danh hiệu duy nhất mà MU còn có thể đoạt được, đang đến rất gần. Vậy thì có thể hiểu được tại sao ông Wenger lại thích "bình luận" như thế về nội tình của MU...
K.L.