Năm 1995, Hoàng Văn Hoan từng ngồi tù về hành vi giả danh công an. Chấp hành xong hình phạt, hắn bắt đầu hành nghề mê tín dị đoan. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người, Hoan tổ chức cúng lễ trừ tà ma, và bán bùa giải hạn với giá 1-1,5 triệu đồng/lá. Nhiều nạn nhân tại Hà Nội đã bị Hoan lừa chiếm đoạt khá nhiều tiền.
Tháng 7/2003, trong lần đến cúng ở gia đình anh V. (Tân Mai, Hai Bà Trưng), Hoan dọa rằng con gái 16 tuổi của gia chủ tên là L. đang gặp "hạn nặng". Hắn vẽ ra tương lai ảm đạm của bé gái này. Anh V. lo sợ vội nhờ "thày cúng" ra tay cứu giúp. Hoan đưa L. lên phòng riêng của cháu, chốt cửa và bắt cô bé cởi bỏ quần áo và vẽ nhằng nhịt những hình bùa chú lên người cô bé. Sau đó, hắn uy hiếp con gái anh V. rằng "nếu kể với ai cháu sẽ bị điên rồi chết"; đồng thời hẹn hôm sau phải cùng đi đến địa điểm khác cúng giải hạn.
Sáng 25/7/2003, L. gặp Hoan tại chân cầu Sét. "Thày cúng" 36 tuổi đưa cháu đến nhà nghỉ ở đường Giải Phóng và thực hiện hành vi hiếp dâm. Hoan nói với cô bé: "Đây là ngủ với Thánh, chứ không phải ngủ với bác, nếu không nghe theo thì sẽ chết".
Theo VnExpress, ngày 25/3, tên Hoàng Văn Hoan (trú tại Tuyên Quang) đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt hắn mức án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm trẻ em.