Zhang Wuyi, 37 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bắt đầu sáng chế tàu ngầm mini tại một phòng trống ở tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang từ sau khi anh nghỉ việc ở nhà máy sản xuất máy dệt.
Chiếc tàu ngầm đang được anh Zhang Wuyi hoàn thiện ở tầng hầm một tòa nhà bỏ hoang. Ảnh: O.C |
Tờ Oddity Central đưa tin ban đầu, anh Wuyi chỉ làm việc một mình. Tuy nhiên sau khi nhận được thêm 3 đơn đặt hàng, anh đã thuê 10 công nhân trợ giúp. Các mẫu tàu ngầm của Wuyi có thể lặn được sâu tới 30 m dưới mực nước biển và có thể đi với vận tốc 20km trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Mỗi chiếc tàu ngầm có thể chở được 2 người, bên trong có chứa bình dưỡng khí và lắp cả máy quay kỹ thuật số. Vỏ của tàu được làm từ thép xây dựng. Phải mất khoảng một tháng thì Wuyi mới tự chế xong một chiếc tàu ngầm như thế. Mỗi chiếc tàu như thế giúp anh kiếm được khoảng 31.000 USD (tương đương hơn 640 triệu đồng).
Chiếc tàu ngầm tự chế đầu tiên được dùng vào việc đánh bắt dưa chuột biển. Ảnh: O.C |
Những chiếc tàu ngầm tự chế của Wuyi thường được bán cho các ngư dân trong vùng. Chiếc đầu tiên được bán cho anh Cong Zhijie, một nông dân chuyên nuôi trồng dưa chuột biển. Zhijie nói: "Tôi là người đầu tiên dám dũng cảm sử dụng chiếc tàu ngầm này. Nhưng nó đã giúp tôi đánh bắt được 50 kg dưa chuột biển chỉ trong vòng có 40 phút".
Chiếc tàu thứ hai hiện trong quá trình hoàn thiện. Mặc dù những tàu ngầm tự chế của Wuyi chưa thể thám hiểm được tận đáy đại dương, nhưng đây cũng là một động lực lớn giúp các kỹ sư có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
Hướng Dương