Tờ Dailymail vừa đăng tải hình ảnh Lee Ryan bị các nhân viên cảnh sát đưa đi ngay khi máy bay hạ cánh tại sân bay London City. Theo nguồn tin, sau khi rời máy bay, Lee bị còng tay đưa về đồn. Nam ca sĩ bị giam 12 tiếng qua đêm.
Một phát ngôn viên của cảnh sát London xác nhận: "Vào khoảng 16h40 phút Chủ nhật, một người đàn ông 39 tuổi bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng. Anh ta bị tạm giam tại đồn cảnh sát Đông London và được thả ra vào ngày hôm sau, chờ điều tra thêm".
Các nhân chứng cho biết Lee Ryan đã lăng mạ tiếp viên hàng không khi không được phục vụ rượu. "Vụ việc khá gây sốc. Anh ta nổi giận, lăng mạ và chửi thề", một hành khách kể trên The Sun. Hành khách khác miêu tả: "Anh ta trở nên hung hăng với các nữ tiếp viên hàng không khi rõ ràng không được phép uống rượu. Tại một thời điểm, anh ta rời khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu đi lên đi xuống lối đi mặc dù được yêu cầu ngồi xuống. Anh ta thậm chí còn chạy sau rèm cửa của phi hành đoàn. Đó là hành vi điên rồ".
Vụ gây rối của ngôi sao người Anh được cho là đã khiến chuyến bay của hãng British Airways bị hoãn 20 phút. Lee Ryan hiện chưa lên tiếng về vụ việc này.
Lee Ryan từng thú nhận về thói nghiện rượu của anh trong suốt 10 năm. Năm 2019, ngôi sao nhạc pop nói anh vẫn uống rượu xã giao nhưng không còn uống một mình.
Lee Ryan sinh năm 1983, là thành viên của nhóm nhạc Blue nổi tiếng một thời. Nhóm nhạc thành lập năm 2000 - gồm bốn thành viên nam Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa và Lee Ryan - từng gây sốt với các ca khúc như All Rise, Too Close, One Love, Fly by II, U Make Me Wanna... Sau khi tan rã năm 2004, nhóm vài lần tái hợp đi biểu diễn và tham gia Eurovision. Lee Ryan cũng phát triển sự nghiệp ca hát solo và tham gia một số show truyền hình thực tế như Strictly Come Dancing, Celebs Go Dating. Gần đây, công ty riêng của Lee thành lập năm 2019 vướng vào nợ nần, đã phá sản với khoản nợ lên tới 69.000 bảng (84.000 USD).
Hoài Vũ