![]() |
Trùm lừa Đặng Thành Chung. |
Cái ngày Đặng Thành Chung, 33 tuổi, hộ khẩu thường trú tổ 3, khu 1, Đại Yên, thành phố Hạ Long, đến thăm nhà bà Bùi Thị Mát, ở khu 3, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long bà không tin ở mắt mình nữa. Thằng Chung ngày nào đen nhẻm, còi cọc ở xóm cũ nhà bà bây giờ đã là một thanh niên cao lớn, xách ca táp, đeo cavát trông rất phong độ.
Vợ chồng ông bà Mát càng ngưỡng mộ hơn khi sau nhiều năm không gặp, Chung tự giới thiệu là Thanh tra Chính phủ, hiện đang làm việc ở Hà Nội. Đợt này anh ta xuống công tác ở Quảng Ninh để điều tra sai phạm của một số quan chức trong tỉnh. Chung cho biết vì tính chất công việc cần phải "bí mật", tránh để các cá nhân nằm trong diện bị thanh tra lo lót "chạy chọt" nên đề nghị ông bà Mát cho mình ở tạm tại nhà.
Vợ chồng ông bà Mát mừng ra mặt, cuống quýt lo dọn phòng để tiếp "cán bộ của Chính phủ" và càng cảm động hơn khi Chung nhận ông bà là bố mẹ nuôi. Những ngày ở nhà bà Mát, Chung rất bận, điện thoại di động réo liên tục, trong các cuộc trao đổi, anh này nhắc đến tên nhiều lãnh đạo tỉnh và đầu ngành.
Thấy Chung quen biết rộng, ông bà Mát khẩn khoản nhờ "anh cả" lo cho hai đứa em vừa trượt đại học. Chung "quyết ngay" sẽ lo cho một đứa vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, một đứa học tại chức Kinh tế. Sau đó bà Mát đã nhiều lần đưa tiền cho Chung với tổng số là 16,5 triệu đồng để chạy chọt.
"Một người làm quan cả họ được nhờ", vài hôm sau, Chung càng bận rộn hơn khi phải liên tục tiếp khách là họ hàng, người quen nhà bà Mát sang nhờ vả. Anh Nguyễn Văn Cường (cháu họ bà Mát) đang học thợ lái cẩu nhờ Chung xin cho vào làm tại cảng Hải Phòng và xin cho em gái mình vào học tại chức Kinh tế, đưa cho Chung 300 USD và gần 6 triệu đồng.
Anh Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Văn Toản là bạn của con trai bà Mát đến nhà chơi, bị tài ăn nói, khoe khoang của Chung thuyết phục nên anh Khương nhờ lo thủ tục cho ông nội được công nhận là liệt sỹ; anh Toản nhờ chạy chế độ thương binh cho bố vợ. Chung nhận tuốt và ra giá "liệt sỹ" 18 triệu, "thương binh" 6 triệu.
Không dừng lại ở đây, "Thanh tra Chính phủ đa năng" còn nhảy sang cả lĩnh vực đất đai. Biết bà Nguyễn Thị Quỳ ở tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy (người quen cũ với gia đình Chung) đang có tranh chấp đất và làm đơn từ khiếu nại nhiều lần chưa giải quyết xong, Chung đến và vẫn giở chiêu bài cũ, hứa chắc chắn rằng sẽ lo được việc.
Bà Quỳ không thể không tin khi thấy "Thanh tra Chính phủ" cầm những tấm bản đồ quy hoạch thành phố, các bản dự án ký roèn roẹt. Để lo vụ này, bà Quỳ đưa cho Chung 2 triệu đồng. Biết tin, con gái bà Quỳ là Quyên cũng đến năn nỉ Chung lo làm bìa đỏ cho mảnh đất nhà mình và nhà bố chồng. Quyên đưa 12 triệu đồng theo giá mà Chung yêu cầu.
Ngày 29/9, công an thành phố Hạ Long nhận được đơn của bà Bùi Thị Mát, đại diện cho rất nhiều bị hại là con cháu, họ hàng, người quen... tố cáo hành vi lừa đảo của "con nuôi" Đặng Thành Chung.
Ngày 30/9, công an thành phố Hạ Long đã bắt được Chung khi anh ta đang nhởn nhơ ăn chơi.
Là con trai độc đinh trong một gia đình gia giáo, khá giả, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Chung được gia đình xin cho làm tại Xí nghiệp đá Yên Cư nhưng chê việc nặng nên anh ta bỏ việc đi lang bạt khỏi địa phương từ lâu. Khi trở về, Chung đã tạo cho mình vỏ bọc mới đầy quyền lực để thực hiện hành vi lừa đảo. Chỉ vì ham có tiền ăn chơi, đã biến Chung thành kẻ hợm hĩnh và có máu liều.
(Theo Công An Nhân Dân)