Hầu như không để ý đến kỹ thuật, cứ thảnh thơi mà hát, hát như nói như tâm tình, hát hồn nhiên vô tư, giản dị... Dù lời ca có đau khổ như thế nào, có vui sướng ra sao thì qua sự thể hiện của Thái Hiền đều trở nên nhẹ như mây. Thế mà lại "gây nghiện" đối với những ai đã lỡ nghe, lỡ say tiếng hát chị, bởi cái tình sâu kín ẩn bên trong vẻ ơ thờ, bởi âm thanh thánh thót trong ngần thể hiện rõ thế giới nội tâm đẹp đẽ của người ca sĩ. Trong cách hát của Thái Hiền phảng phất chút vị thiền, lửng lơ giữa đạo và đời, điều mà phong cách nghệ thuật của các thành viên nhà Phạm, ai cũng sở hữu ít nhiều.
![]() |
Ca sĩ Thái Hiền. |
Là con của một nhạc sĩ lớn, Thái Hiền có điều kiện tham gia nghệ thuật từ nhỏ. 14 tuổi bắt đầu đi hát trong ban nhạc The Dreamers cùng bốn người anh là Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng và Duy Cường. Sang nước ngoài định cư cũng đi hát là chính, được tôn vinh "giọng hát vàng mười", phát hành ba album riêng, 30 năm sau vẫn còn hát, nghiệp hát khá suôn sẻ như chị tự nhận, suôn sẻ tựa giọng hát êm ả của chị vậy.
So với người em rể Tuấn Ngọc quá nổi tiếng. Sự nghiệp của Thái Hiền không ồn ào vang dội bằng. Chị cứ bình lặng mà hát. Nhưng nói đến nhạc Phạm Duy, người yêu nhạc phải nhắc tới chị như một cái tên gắn bó với những bài Bé ca, Nữ ca xưa kia, Tình ca, Hương ca sau này và gần nhất là Đạo ca, Thiền ca. Thế nên chị đã không thể ngờ rằng, ra đi 30 năm vậy mà khi trở về VN vẫn còn nhiều người biết đến chị và luôn đón chờ những buổi biểu diễn của chị tại các phòng trà Sài Gòn. Chị cũng không ngờ rằng có rất nhiều khán giả hâm mộ chị dù mới ở lứa tuổi hai mươi. Đó hẳn là một niềm hạnh phúc lớn lao với người nghệ sĩ xa quê.
Ngày 30/11 năm ngoái, đêm diễn lớn nhất đầu tiên ở VN của Thái HIền đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố. "Đêm Hiền" giản dị như chính giọng hát của chị. Những tình khúc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên và dĩ nhiên của người cha Phạm Duy lại một lần nữa được cất lên, trong lành và thảnh thơi, chứa chất kỷ niệm.
Lại nhớ đến ca khúc Đốt lá trên sân (Phạm Duy) có đoạn: "Nếu bé yêu anh, anh mời đến ở dưới mái thô sơ nơi vườn xanh cỏ...". Ai mà yêu tiếng hát trong lành ấy rồi hẳn sẽ chẳng ngại ngần gì mà tìm đến với "khu vườn âm nhạc Thái Hiền", cho thêm một lần được thảnh thơi cùng giọng hát ấy, tâm hồn ấy.
(Theo Thanh Niên Tuần San)