Rời khỏi trường cấp ba, thay vì vào đại học, Thanh Phan lựa chọn đi làm để trải nghiệm cuộc sống. Trở thành nhân viên bán hàng tại một thương hiệu sản phẩm làm đẹp, chị kiếm được những đồng tiền đầu tiên với mức lương 5 triệu đồng một tháng. Chị kể: "Đó là năm 1998, 5 triệu bằng một cây vàng. Lần đầu nhận lương, tôi phải nhờ ba mẹ đến cầm tiền về. Với một đứa con gái 18 tuổi, số tiền ấy quá lớn".
Mang về lợi nhuận tốt cho công ty, Thanh Phan được nhận xét có năng khiếu, được mở đường phát triển nghề sale. Tuy nhiên, chị lựa chọn rẽ hướng học tập và theo đuổi công việc chuyên gia trang điểm (M.U.A - make up artist). Cho dù công việc này chỉ được nhận số tiền lương 1,2 triệu đồng mỗi tháng, bận rộn cả ngày và thường xuyên đi làm ở tỉnh, chị cũng bằng lòng dấn thân. Hồi tưởng lại lựa chọn năm xưa, Thanh Phan lý giải: "Tôi chưa bao giờ đặt tiền bạc lên trên hết. Tôi ưu tiên cơ hội học tập và nâng tầm bản thân".
Chuyên gia trang điểm Thanh Phan.
Hai năm đầu tiên vào nghề, Thanh Phan đảm nhận vai trò chuyên viên trang điểm, hỗ trợ các nhân viên bán hàng hướng dẫn trang điểm, tư vấn chăm sóc da cho khách. Tình yêu với cây cọ, mỹ phẩm lớn dần theo năm tháng, từ tạo dựng tên tuổi trong vai trò M.U.A, chị vươn lên vị trí quản lý ở các công ty, trở thành giảng viên đào tạo trang điểm.
Năm 2013, chị sáng lập Cộng đồng chuyên gia trang điểm Việt Nam (MUAVN). Tại đây, chị thường xuyên tổ chức các cuộc thi, tạo một sân chơi cho các chuyên gia trang điểm kết nối và chia sẻ tác phẩm, truyền cảm hứng cho nhau. Năm 2019, chị đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn tại chương trình Beauty Expo do Ngôi Sao tổ chức.
Nhìn lại hành trình 26 năm gắn bó với ngành làm đẹp, Thanh Phan biết ơn sự tin tưởng của ba mẹ và nỗ lực của chính mình. Như bao phụ huynh khác, ba mẹ chị năm xưa đầy lo lắng cho tương lai của con gái khi chị chọn đi bán hàng thay vì thi vào đại học.
Chị nhớ lại: "Lúc ấy, tôi xin phép ba mẹ cho tôi thử sức 6 tháng. Nếu thất bại, tôi sẽ ôn thi lại đại học. Thực ra, tôi đã nghĩ chỉ nói vậy để ba mẹ đỡ suy nghĩ, không có chuyện tôi trở về đi học. Nhưng sau một, hai năm, chính tôi nhận ra văn hóa và học thức quan trọng thế nào đối với sự nghiệp và tương lai của mỗi người. Do đó, tôi đăng ký học đại học tại chức ngành tiếng Anh".
Bốn năm, Thanh Phan đều đặn làm công việc make up ban ngày và đến lớp học vào buổi tối. Mỗi cuối chiều, chị đi xe ôm giá khoảng 5.000 đồng từ văn phòng tới điểm trường, ăn vội gói xôi hoặc tô hủ tiếu rồi vào học. Mất sức vì công việc cả ngày, nhiều hôm chị ngủ gật trong lớp. Mỗi lần có lịch công tác, chị đành vắng mặt trên lớp rồi sau đó tăng tốc học bù để đủ kiến thức thi qua môn.
Bằng trải nghiệm của chính mình, Thanh Phan có cái nhìn rộng mở về vấn đề học đại học của giới trẻ. Chị bày tỏ: "Tôi từng gác lại việc thi đại học để đi làm rồi lại quay về với giảng đường. Hai lựa chọn này đều cần rất nhiều can đảm. Đại học không phải con đường duy nhất để học tập, lập nghiệp, nhưng văn hóa luôn cần thiết cho sự phát triển đường đài của mỗi cá nhân. Nếu các bạn trẻ quyết tâm theo đuổi hướng đi riêng của mình và tin tưởng mình đủ sức chinh phục nó, các bạn có thể không cần học đại học. Nhưng cá nhân tôi luôn muốn tìm cơ hội học hỏi từ những người thầy giỏi. Thời đại bây giờ, nhiều người thích làm mọi thứ nhanh, có kết quả liền. Tôi chọn đứng ngoài guồng quay này, bởi tôi hiểu khó có thứ gì đến nhanh mà có thể bền vững".
Thanh Phan chia sẻ nhiều câu chuyện cá nhân, bí quyết làm nghề trong cuốn sách 'The Next Level - Vươn tầm từ vườn tâm'.
Đi qua một chặng đường dài làm nghề, Thanh Phan cảm thấy may mắn khi có cơ hội đi nhiều nơi và học hỏi nhiều điều đáng giá. Chị mong muốn được kết nối, hỗ trợ những người chung tình yêu dành cho cái đẹp, chung đam mê với công việc làm đẹp. Chính vì điều này, dù đã sang Canada định cư hơn ba năm, chị về nước khá thường xuyên để tổ chức các hoạt động dành cho những người trong cộng đồng M.U.A và thực hiện cuốn sách The Next Level - Vươn tầm từ vườn tâm. Đây là cuốn sách song ngữ Anh - Việt đầu tiên dành cho những người mong muốn bước chân vào ngành làm đẹp. Qua những trang sách, chị tự sự nhiều câu chuyện cá nhân, đồng thời kỳ vọng tạo nên cẩm nang làm nghề cho những người trẻ.
Phong Kiều