Sự việc xảy ra trên nóc tòa nhà 6 tầng ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Mirror ngày 29/12 đưa tin. Trưởng nhóm cứu hỏa địa phương Li Zheng và đồng nghiệp lập tức tới hiện trường sau khi nhận được điện thoại của người dân thông báo chàng thanh niên 22 tuổi sắp nhảy lầu.
Nhóm cứu hỏa chia làm hai đội, một đội đứng chờ sẵn dưới mặt đất, đội còn lại đi lên nóc nhà để thuyết phục chàng trai từ bỏ ý định tự tử.
Trong lúc nói chuyện, anh này cho biết không còn muốn sống nữa kể từ khi chia tay với bạn gái sau 5 năm gắn bó. Các nhân viên cứu hộ lập tức gọi điện thoại cho người yêu cũ của anh này đến để khuyên ngăn.
"Chúng tôi đã liên lạc với bạn gái cũ của cậu ấy. Nhưng phải rất lâu sau cô này mới tới", Li nói.
Khi cô gái đứng nhìn, anh chàng trèo lên mép nóc nhà rồi nhảy xuống. Tuy nhiên, một nhân viên cứu hỏa đã chạy vội tới, túm lấy áo anh ta. Sau một hồi liên tục la hét, giãy giụa yêu cầu được thả tay ra để kết liễu cuộc đời, chàng trai được kéo lên vị trí an toàn.
Hiện không rõ thanh nên này có phải đưa đi điều trị tâm lý hay phải đối mặt với cáo buộc nào hay không.