Thành Lương chơi tốt trong hơn 70 phút trên sân. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trận đấu sinh tử giữa Việt Nam và Malaysia đang đến hồi gay cấn, hấp dẫn khi lợi thế đang nghiêng về phía chủ nhà dù chưa có bàn thắng nào được ghi. Trong cả trận, Lương "Dị" luôn được các khán giả trên sân dành những tràng pháo tay động viên khích lệ mỗi lần anh có bóng. Nhưng sự cố khi phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân làm cho 72 phút cố gắng của anh trở thành vô nghĩa. Chỉ chơi với 10 người trên sân, 20 phút còn lại của tuyển Việt Nam với mục tiêu ghi hai bàn trở thành điều quá khó.
Tại AFF Cup năm nay, Thành Lương là một trong những cầu thủ Việt Nam chơi tốt nhất. Anh là phương án tấn công hiệu quả của thầy Tô với các pha đi bóng lắt léo và tốc độ. Bóng tới chân Lương "Dị" và được phát triển lên phía trước khá dễ dàng.
Thành Lương được ban huấn luyện an ủi, CĐV cảm thông nhưng những giọt nước mắt của anh không ngừng rơi khi trở về phòng thay đồ. Một năm trước tại trận chung kết SEA Games 25 trước ngưỡi Mã, đội trưởng U23 Việt Nam cũng đã khóc rất nhiều khi để tuột tay tấm HC vàng đầu tiên môn bóng đá nam.
Chiếc thẻ đỏ là đoạn kết buồn của tiền vệ HN.ACB ở giải năm nay. Đó cũng là lần thứ tư các học trò trẻ tuổi của ông Tô bị đuổi khỏi sân trong những trận đấu chính thức. Ở trận đấu gặp Singapore trước đó, Trọng Hoàng cũng phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đội bạn và nhận thẻ đỏ của trọng tài. Trước đó không lâu tại ASIAD Quảng Châu, hai cầu thủ trẻ Chu Ngọc Anh và Văn Hiếu liên tiếp bị đuổi khỏi sân khi chơi thô bạo với đối thủ.
Mỹ Duyên