Trong chiều ngày 7/7, có mặt tại Trung tâm Y tế đa khoa huyện Cẩm Thuỷ và thôn Trảy để ghi nhận lại sự việc. Điều dễ nhận thấy là sự hoang mang của người dân cũng như gần 20 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế đa khoa huyện Cẩm Thuỷ.
Ông Hà Vi Ria (65 tuổi) không giấu được sự lo lắng kể lại những cái chết bất ngờ ập đến thôn mình. Theo ông Ria, ông Lê Văn Mai (44 tuổi) buổi trưa vẫn còn đi đánh cá, nhưng đến chiều thấy đau ngực, được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện nhưng vẫn không qua khỏi. Khi đưa xác ông Mai về nhà thì bất ngờ mẹ ông Mai là bà Cao Thị Tam (82 tuổi) sau khi nghe tin con trai chết cũng tự nhiên đột quỵ và mất ngay sau đó.
Sau khi xảy ra hai cái chết, người dân thôn Trảy mới xâu chuỗi những liên quan về cái chết trước đó 3 ngày của cháu Hà Thị Lệ (11 tuổi), sống cạnh gia đình ông Mai. Ông Ria kể tiếp, trước khi mất, cháu Lệ hoàn toàn khoẻ mạnh, thậm chí còn chạy đi mua kẹo, nhưng khi về đến nhà thì người cứ lịm dần và chết ngay sau đó.
Để có thông tin ban đầu về nguyên nhân của những cái chết bí ẩn nêu trên, có mặt tại Trung tâm Y tế đa khoa huyện Cẩm Thuỷ. Ông Bùi Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế đa khoa huyện Cẩm Thuỷ, cho biết, ông Mai nhập trạm xá thôn Trảy lúc 16h45 ngày 6/7 với triệu chứng ban đầu là nhồi máu cơ tim, huyết áp tăng cao (180/135mmhg). Sau khi đã được uống thuốc hạ huyết áp, bệnh nhân Mai được chuyển lên trung tâm.
Tại đây, trung tâm đã làm xét nghiệm và điện tim và phát hiện bệnh nhân bị rung thất xoắn đỉnh, nguy cơ tử vong cao. Mặc dù đã được cứu chữa, nhưng bệnh nhân Mai đã chết. Xác bệnh nhân được gia đình tự đưa bằng xích lô về nhà, nhưng tại đây mẹ của ông Mai do quá xúc động đã lịm đi và mất sau đó khoảng 1 giờ.
Ông Hiếu cho biết, những cái chết này đã khiến người dân hoang mang do thấy xuất hiện những triệu chứng như: Nhức đầu, tê bì chân tay, bị giảm trường lực cơ.
Trung tâm đã cử ngay cán bộ xuống hiện trường, đồng thời đưa gần 20 bệnh nhân về trung tâm để theo dõi và điều trị. Tiếp đến, trung tâm cũng đã báo cáo lên Sở Y tế Thanh Hoá. Ngay trong đêm 6/7, cán bộ y tế sở đã lấy xét nghiệm máu, nước tiểu, nguồn nước giếng.
Theo kết luận ban đầu, những trường hợp bị tử vong đều chết trên nền cơ thể bị suy nhược, nhưng chưa có bằng chứng căn bệnh trên lây nhiễm. Nhiều khả năng đây là căn bệnh rối loạn hấp thụ vitamin B1.
Về các biện pháp điều trị đối với những bệnh nhân đang nằm tại trung tâm, ông Hiếu cho biết, trung tâm đã cử cán bộ xuống tận hiện trường để theo dõi, tuyên truyền cho người dân cần ăn nhiều rau xanh, gạo không nên xát trắng. Với những bệnh nhân đã nhập viện, chúng tôi tiếp tục điều trị theo phác đồ tăng cường cho bệnh nhân uống vitamin B1 liều cao.
(Theo Lao Động)