![]() | ||
Một lần nữa, đấu pháp 3 mũi nhọn của ông Tavares đã phát huy uy lực và tác giả bàn thắng duy nhất không ai khác hơn là "tiểu sát thủ" Lê Công Vinh. Hệt như pha phối hợp chọc khe ở trung lộ và cũng vào thời điểm đầu hiệp 2 như bàn thắng quyết định trước Thái Lan, tuyển VN đã có sự dàn xếp cực kỳ sắc sảo khi Huỳnh Đức - Tài Em bật tường mau lẹ, phóng cho Bảo Khanh thoát xuống cánh trái. Một đường chuyền căng ngang vừa tầm rất đẹp, một cú lao vào đánh đầu kéo hậu vệ Santa Cruz hút theo và Công Vinh nhanh như chớp dứt điểm gọn gàng bên cánh phải. 1-0 cho VN. Sự nhạy bén của Công Vinh chính là điều mà Đặng Văn Thành thiếu ở hiệp 1. Ông Tavares đã muốn thử nghiệm Thành và bỏ hẳn Văn Quyến trận này với ý đồ rất rõ: Ông cần một tiền đạo thứ tư để yên tâm hơn khi cần thay thế vị trí cho chiến thuật 3 mũi nhọn đang áp dụng. Thành có tốc độ, sức càn lướt và đã ít nhất 2 lần gây được sóng gió trước khung thành Santa Cruz, nhưng cái thiếu lớn nhất vẫn là chưa đủ bản lĩnh xử lý trong những tình huống quyết định. Chính vì tuyến đầu chưa hiệu quả mà trong hiệp 1, theo Thanh Niên tuyển VN đã chịu nhiều áp lực, có lúc bị dồn hẳn về giữa sân. Nhưng trong thế bị vây ép như thế, hàng thủ và thủ môn Quang Huy đã chơi khá vững vàng, nhiều lần đẩy lùi các pha vỗ mặt trung lộ tinh tế của Santa Cruz. Có thể nói đây là trận đấu rất thành công của tuyến phòng ngự VN. Tuy đôi lần phá bóng còn vụng về và bọc lót chưa kín kẽ, nhưng việc áp sát các mũi nhọn và tổ chức đeo bám toàn sân cùng với cự ly đội hình hợp lý đã hạn chế rất nhiều kỹ thuật điêu luyện của Santa Cruz. Bộ ba Tài Em - Minh Phương - Hồng Minh đã chơi rất cố gắng, tuy có hơi lúng túng nhưng đã không để mất thế trận, khiến nhạc trưởng tài hoa của Santa Cruz là Santos Lima hoàn toàn mờ nhạt. Cho nên, chúng ta có thể thấy ông Tavares đã vui mừng như thế nào khi trận đấu kết thúc... Phát biểu sau trận đấu, HLV Tavares nói: "Hiệp 1, Santa Cruz chơi
Khi phải giải đáp về việc Văn Quyến không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, theo VnExpress, ông Tavares tỏ ra khá bực bội: "Tại sao cứ nói đến Văn Quyến thì dư luận và báo giới lại quan tâm một cách quá đặc biệt. Anh ta không phải là Maradona, lại càng không phải Pele. Việc anh ta không được đăng ký thi đấu cũng giống như việc các cầu thủ bình thường khác không được đăng ký thi đấu mà thôi". Phía bên kia, HLV CLB Santa Cruz đánh giá: "VN rất mạnh nhưng đội của tôi không may mắn. Tôi không đồng ý với ông Tavares là hiệp 1 cơ hội của VN nhiều hơn. Chúng tôi đã dốc toàn lực trong hiệp 1 nên không còn linh hoạt trong hiệp 2 và đó là thời cơ cho tuyển VN. Dù sao tôi cũng chúc mừng đội VN. Tôi ấn tượng với số 12 (Minh Phương), số 10 (Huỳnh Đức) và thủ môn Quang Huy. Riêng tiền đạo Công Vinh rất đáng ca ngợi. Tôi nghĩ rằng VN sẽ thắng Porto B 1-0 trong trận chung kết". Như vậy, với trận thắng này, chiều mai tuyển VN sẽ bước vào trận đấu quyết định ngôi vị cao nhất với Porto B trong khuôn khổ Agribank Cup. |