Hôm 14/9, nhân 40 năm ngày mất của Vương phi Grace Kelly, con trai bà - Thân vương Albert cùng vợ là Vương phi Charlene bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ mẹ và nhắc lại những kỷ niệm bên bà.
"Cảm giác không giống như thể đã 40 năm trôi qua", thân vương nói với People. "Nhiều lần trong ngày, trong tuần, không chỉ có mình tôi nghĩ đến bà, mà một số người khác cũng nhắc về bà với tôi. Họ nhớ đến mẹ tôi và đó chính là sự tri ân tuyệt vời dành cho bà".
"40 năm qua, mẹ vẫn luôn có sức hút. Bà đã trở thành người gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm của các thế hệ trẻ. Đó là một món quà vô cùng đặc biệt mà mẹ tôi có được. Người ta vẫn không quên sự hấp dẫn và sự lôi cuốn đáng kinh ngạc của bà. Mẹ không chỉ gây chú ý bởi vẻ đẹp và phong cách thời trang ấn tượng. Chính sự ấm áp, tình người ở bà đã khiến người ta nhớ mãi", Thân vương Albert nói thêm.
Người trị vì Công quốc Monaco cũng bày tỏ ông ước mẹ còn sống để nhìn thấy những đứa cháu đáng yêu của bà, ý chỉ cặp song sinh 7 tuổi của vợ chồng ông - Hoàng tử Jacques và Công chúa Gabriella.
Bà Grace Kelly, một diễn viên Mỹ từng giành giải Oscar, nổi tiếng khắp thế giới không chỉ nhờ vẻ đẹp vượt thời gian mà còn bởi tài năng không thể phủ nhận. Bà trở thành Vương phi Monaco sau khi kết hôn với Thân vương Rainier của Monaco trong đám cưới cổ tích hồi năm 1956. Cặp vợ chồng sinh được ba con, gồm Công chúa Caroline (65 tuổi), Hoàng tử Albert (64 tuổi, hiện là Thân vương Albert) và Công chúa Stéphanie (57 tuổi).
Tuy nhiên, ngày 14/9/1982, Vương phi Grace Kelly khiến thế giới tiếc thương khi qua đời trong tai nạn xe hơi sau một cơn đột quỵ. Bà mất khi mới 52 tuổi.
Hướng Dương (Theo People)