![]() |
"Thần đồng" đang hát karaoke. |
Chú bé được người dân bến tàu cao tốc Cà, thị trấn Sông Đốc thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau gọi là thần đồng tên thật là Lâm Chí Hiếu, tên thường gọi là Bùi Chí Đá, sinh ngày 14/2/2002. Cháu có khả năng đọc chữ trên các trang sách, báo với giọng phát âm tuy lơ lớ nhưng vẫn rõ ràng các âm tiết. Cháu đọc rất dễ dàng theo kiểu nhận mặt chữ của người lớn chứ không phải ghép vần theo kiểu thông thường của trẻ em.
Cha mẹ Hiếu sinh sống bằng nghề mua bán cá. Anh Nguyễn Minh Thuận, hàng xóm, cho biết, nhà anh có đứa con tên Nghĩa học lớp 2, Hiếu hay sang chơi và thường cầm các quyển sách, truyện đọc chăm chú, đặc biệt là rất mê “đọc” báo. Tờ báo nào lọt vào tay là cháu cầm xem không chịu trả. Cho đến lúc này Hiếu vẫn thuộc dạng chậm nói, chưa biết nói như những đứa trẻ cùng lứa. Cách đây 2 tháng, khi cháu Hiếu mới 35 tháng tuổi, sang nhà chơi thấy nó mê “đọc” sách báo quá, anh liền viết tên con mình đưa cháu xem thì bất ngờ Hiếu phát âm rõ ràng tiếng “Nghĩa”. Thử lần lượt hai chữ một thì cháu đều đọc được nhưng đọc một lần được 5-10 chữ rồi ngưng. Về sau thì chỉ chữ nào cháu đọc được chữ đó, tuy phát âm phân biệt về dấu còn chưa rành mạch (như chữ “nguyên” đọc thành “nguyễn”, “nguyền” hay “nguyện”...).
Hiếu không đánh vần từng từ, không đọc được từng nguyên âm, phụ âm tách rời và những con số; bù lại, em có thể hát những bài ca thiếu nhi đúng điệu (dù nói không rành) hoặc đọc được một số chữ đầu trong bài hát karaoke (vì chữ chạy nhanh, cháu không nhận diện kịp).
Theo Công An TP HCM, sự kiện một cháu bé biết đọc trước khi biết nói đã làm dấy lên nhiều luồng dư luận, trong đó có cả những ý kiến mê tín dị đoan, cho rằng đây là sự "can thiệp" của thần thánh. Hiện gia đình anh Nhi cũng chưa hiểu đúng bản chất khả năng “thông minh đột xuất” của con mình nên cũng hoang mang, “dị ứng” khi tiếp xúc với giới báo chí, thậm chí còn muốn đưa con mình gửi về quê để “trốn”!