Theo cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra tại một phòng tập khiêu vũ ở thành phố Monterey Park lúc 22h22 tối 21/1 (tức 30 Tết). Một tay súng chạy trốn khỏi hiện trường sau khi ra tay tàn sát những người đang tổ chức lễ ăn mừng Tết Nguyên đán tại đây.
Trong cuộc họp báo hôm 22/1, các nhà chức trách cho biết họ vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra thảm kịch. Không rõ cuộc tấn công kinh hoàng này có mục tiêu hay bị thúc đẩy bởi sự thù hận nào hay không. "Khi các sĩ quan tới hiện trường, họ quan sát thấy nhiều người bỏ chạy và la hét. Sau khi tiếp cận, các sĩ quan phát hiện rất nhiều nạn nhân", Đại úy Andrew Meyer thuộc Phòng Cảnh sát trưởng Quận La, cho biết.
Đội phản ứng đầu tiên đã tìm thấy 10 nạn nhân bị bắn chết tại phòng tập khiêu vũ trên Đại lộ West Garvey. "Ít nhất 10 nạn nhân khác bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện của địa phương và được xác định trong các tình trạng khác nhau, từ ổn định đến nguy kịch", Đại úy Meyer nói thêm.
Theo Meyer, cảnh sát đang điều tra xem vụ nổ súng liệu có liên quan đến một vụ bạo lực khác cũng xảy ra ở vùng ngoại ô Alhambra gần đó hay không.
Monterey Park nằm trong thung lũng San Gabriel, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 12 km. Theo Los Angeles Times, Seung Won Choi, chủ một nhà hàng đối diện nơi xảy ra vụ xả súng, cho biết có ba người lao vào cửa hàng của ông và bảo ông khóa cửa lại. Những người này báo rằng kẻ xả súng có "súng máy với nhiều đạn dược".
Monterey Park là nơi cư trú của 61.000 dân với chủ yếu là người Mỹ gốc Á. Nơi đây tập trung nhiều chợ và nhà hàng châu Á, đồng thời đang tổ chức ngày đầu tiên trong hai ngày lễ đón Tết Nguyên đán với 10.000 người tham dự, khi vụ xả súng hàng loạt diễn ra.
Tuy nhiên, cảnh sát hiện xác nhận ngày lễ Tết Nguyên đán sẽ bị hủy bỏ sau vụ tấn công gây chết nhiều người này. Cảnh sát trưởng Scott Wiese của Monterey Park cho biết: "Để cẩn thận và bày tỏ sự tôn trọng với các nạn nhân, chúng tôi sẽ hủy bỏ sự kiện này".
"Chúng tôi xin chia buồn với gia quyến của nạn nhân tối nay ở thành phố hàng xóm, Monterey Park, nơi vừa xảy ra vụ xả súng hàng loạt", Kiểm soát viên của Los Angeles, Kenneth Mejia, người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ chức vụ lớn trong thành phố, tweet.
Tùng Anh (Theo NY Post)