![]() |
Nữ VĐV Eleni Ioannou. |
Cuối tuần qua, đoàn VĐV Hy Lạp sững sờ khi hay tin VĐV judo Eleni Ioannou nhảy lầu tự tử. Dẫu chỉ mới tham gia thi đấu có 4 năm, nhưng cô gái 20 tuổi ở hạng cân trên 78 kg này đã giành được 3 danh hiệu vô địch trong nước và một chiếc HCĐ tại Giải vô địch Balkan. Cô chính là niềm hy vọng đoạt huy chương bộ môn judo của nước chủ nhà tại Olympics 2004. Thế mà thay vì cùng đồng đội chuẩn bị bước lên thảm đấu thế vận hội, Eleni Ioannou lại phải một mình chiến đấu với tử thần trong Bệnh viện Erythros Stavros của thành phố Athens. Eleni đã được tích cực cứu chữa, nhưng tình trạng của cô vẫn rất nguy kịch.
Chưa hết bàng hoàng vì tin dữ, 2 ngày sau, đến lượt Giorgos Chrisostomidis, 24 tuổi, người yêu của Eleni, cũng buông mình xuống đất ngay đúng nơi mà Eleni đã lao ra. Chrisostomidis đang hôn mê trong Bệnh viện Evaggelismos, nhưng ở tình trạng khá hơn Elena.
Theo nhật báo Apogevmatini, trong bài viết có tựa đề: Họ đang chiến đấu với tử thần vì tình yêu của họ, thì cả hai đã chung sống được hơn một năm rưỡi. Giorgos mồ côi cha từ nhỏ và được ông bà nuôi dạy. Thế rồi anh sa vào con đường nghiện ngập cho đến khi gặp Eleni Ioannou. Cô gái trẻ đã cổ vũ, động viên Giorgos và giúp anh cai nghiện. Nhưng do có tiền sử nghiện ngập, Giorgos gặp khó khăn khi đi tìm việc làm dù có bằng kỹ sư cơ khí. Cũng chính Ioannou là người luôn ở bên cạnh an ủi, động viên anh. Thậm chí Ioannou quyết định dọn đến sống chung với Chrisostomidis và ông bà nội của anh trong một căn hộ trên lầu 3 của một chung cư ở Nea Ionia, ngoại ô Athens.
Sau đó, Giorgos cũng tìm được một chân lái xe. Tình cảm của hai người càng mặn nồng. Nhưng rồi mây đen xuất hiện khi Eleni tập trung tập luyện chuẩn bị cho Olympics Athens, chẳng còn nhiều thời gian dành cho người yêu còn Giorgos lại đang thất nghiệp. "Việc nàng giúp chàng thoát khỏi nghiện ngập đã khiến chàng yêu nàng một cách bệnh hoạn", nhật báo Eleftheros Typos viết. Đến tối thứ sáu, rạng sáng thứ bảy 7/8, tình hình trở nên căng thẳng khi Eleni chuẩn bị nhập làng thế vận hội cùng những VĐV khác. Giorgos rơi vào tình trạng hoảng loạn, bối rối, lo lắng trước viễn cảnh phải sống xa Eleni một thời gian. Sự thiếu tự tin khiến anh lo sợ sẽ mất cô. Anh van nài cô đừng vào làng, đừng bỏ anh mà đi. Eleni lúc này mệt mỏi sau thời gian tập luyện căng thẳng, vẫn cố gắng giải thích cho Giorgos hiểu rằng cô phải tập trung theo quy định, rằng hết giải sẽ trở lại sống chung với anh. "Họ đã cãi nhau, và rồi anh ta đánh cô ấy. Cô ta đánh trả và trong lúc sợ hãi, đã chạy về phía ban công và nhảy ra ngoài," tờ Eleftheros Typos viết.
Theo Thanh Niên, bạn bè và người thân đều nhận xét rằng cả hai rất yêu nhau, và đều bị sốc trước sự kiện này. Eleni được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tình hình của cô hết sức nguy kịch. "Sau khi Eleni rơi xuống, thế giới sụp đổ dưới chân anh ta", tờ Apogevmatini dẫn lời những người bạn của Giorgos. Nikos Drakopoulos, một công nhân ngành in ở ngang căn hộ của họ, cũng đưa ra nhận định: "Anh ta rất yêu cô ấy. Anh ta chẳng thể sống nổi nếu cô ấy qua đời".
Quả vậy, dẫu được cảnh sát cho về nhà sau khi thẩm vấn mà không truy cứu trách nhiệm vì cho rằng Eleni tự tử, nhưng từ đó Giorgos rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Giorgos dằn vặt bản thân vì cảm giác có tội và cho rằng mình có trách nhiệm đối với chấn thương của người yêu. Đến trưa thứ hai, đang ăn cơm với bà trong căn hộ, Giorgos đột ngột buông bát đũa đứng dậy, vừa nói với bà mình "Cháu muốn đi gặp Eleni" vừa lao ra ban công, buông mình xuống cùng nơi Eleni đã rơi xuống 2 ngày trước đó. Giorgos tự kết án và quyết định tự xử.
Mọi người vừa thương vừa trách cặp tình nhân trẻ thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là những đồng đội trong đội tuyển judo Hy Lạp, họ đau lòng đến mức không còn bình tĩnh để tập luyện. Phải sau mấy ngày suy nghĩ, Eleni Patsiru, 33 tuổi, mới đồng ý thay thế vị trí của Ioannou trong đội tuyển judo: “Nếu trong trường hợp khác thì tôi thật sự vui mừng khi được đại diện quốc gia. Nhưng trường hợp này thì...”. Trưởng đoàn Hy Lạp Yiannis Papadoyiannakis cho biết: "Chúng tôi sẽ làm tất cả để ổn định tinh thần cho đội tuyển. Nếu tình hình của cô ấy khả quan hơn thì không khí trong đội cũng sẽ khá hơn". Còn ông Giorgos Boutakis, HLV của Ioannou, phát biểu: "Với những chấn thương nặng như thế mà cô ấy còn sống thì quả là phép mầu, và hẳn cô ấy rất khát khao được sống. Thế nên tôi mong muốn mọi người Hy Lạp hãy cầu nguyện cho cô ấy". Bộ trưởng Bộ Thể thao Hy Lạp Georgios Orfanoas đã vào bệnh viện thăm Eleni và cho biết Chính phủ Hy Lạp sẽ hỗ trợ gia đình Eleni để điều trị cho cô.