|
Phước Sang. |
- Anh vẫn nói bận quên cả lấy vợ, thế sao còn nhận làm MC cho gameshow đúng lúc nước sôi lửa bỏng này?
- Thế đấy. Anh Trinh Hoan gọi điện mời tôi tham gia chương trình Chúc mừng sinh nhật vào ngày 2/7, đúng sinh nhật tôi. Cứ tưởng ông này định "đạo diễn" chúc mừng sinh nhật mình đây, bèn nhận lời. Hóa ra chương trình này lại là một gameshow. Khi nhận được lời mời nghiêm túc làm MC cho chương trình, tôi đã từ chối. Tôi ngồi tán phét thì được chứ ăn nói vô duyên, phát âm không chuẩn thì làm MC sao được. Nhưng sau đó bị thuyết phục khi xem demo. Gameshow này vui là chính và nếu như tôi làm được gì đó cho mọi người vui thì cũng tốt.
- Cảm giác lần đầu làm MC thế nào?
- 3 ngày trong trường quay, rất cực. Thu tiếng đến 3-4h sáng mới xong. 7h lại ra trường quay làm tiếp. Thế mới biết làm MC mệt như thế nào, phải động não rất nhiều, chứ không thể cứ lên là nói. Buổi quay đầu tiên trùng với sinh nhật tôi. Trong trường quay, tôi cũng có bánh sinh nhật, nhưng điện thoại phải tắt hoàn toàn để tập trung cho công việc, nên lúc về nhà mở máy lên nhận toàn tin nhắn của mọi người chúc mừng.
- Thế còn chuyện mời Triệu Vy, Lâm Tâm Như cho phim "Võ lâm truyền kỳ", anh tính đến đâu rồi?
- Ngày 10/7 theo đúng kế hoạch bộ phim sẽ được bấm máy. Tuy nhiên, hai vai diễn này vẫn bỏ ngỏ đến 15/7. Nếu 15/7 không "gút" được hợp đồng này thì thôi. Chúng tôi sẽ chuyển sang phương án khác. Trước mắt, các diễn viên Chi Bảo, Kim Thư và ca sĩ Đan Trường sẽ quay trước.
- Một hợp đồng lớn mà nghe chừng cập rập quá?
- Tôi khẳng định là hoàn toàn không cập rập, nó vẫn theo trình tự Phước Sang, theo cách Phước Sang.
- Anh từng tuyên bố mời diễn viên Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi cả đạo diễn Hong Kong nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Anh nói gì đây?
- Về việc mời Triệu Vy, Lâm Tâm Như đóng phim, nếu như chỉ để phát hành trong nước thôi thì không nổi. Thu 20-30 tỷ cũng chẳng đủ cát-xê cho họ. Kế hoạch của chúng tôi là kết hợp với một công ty điện ảnh. Trung Quốc, họ lo phát hành ở bên họ. Hiện nay, mọi điều khoản cam kết nhìn chung không có gì vướng mắc. Vấn đề chỉ là thời gian.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)