Thông tin trên được Thái tử Fumihito - em trai Nhật hoàng Naruhito - nói trong cuộc họp báo trước sinh nhật thứ 56 của mình tại Hoàng cung Akasaka ở Tokyo hôm 25/11. Theo đó, do bê bối tài chính từ nhà trai, hôm 26/10, đám cưới của Mako - con gái lớn Thái tử Fumihito - và Kei Komuro không được tổ chức theo các nghi lễ truyền thống liên quan đến hôn lễ Hoàng gia.
Thái tử Fumihito cũng tiết lộ ông đã tiễn con gái vào ngày cưới với những lời chúc tốt đẹp nhất. Ông mong con gái có cuộc sống mới hạnh phúc ở Mỹ vì vợ chồng Mako quyết định "đó là điều tốt nhất cho họ".

Thái tử Fumihito trong họp báo trước sinh nhật hôm 25/11 tại Tokyo. Ảnh: Pool
Cựu Công chúa Mako từ chối khoản hồi môn khoảng 150 triệu yên (1,3 triệu USD). Theo truyền thống, số tiền được trao cho các thành viên nữ sau khi từ bỏ địa vị Hoàng gia kết hôn với thường dân. Số tiền này được lấy từ thuế của người dân.
Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết trước đám cưới rằng Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý (PTSD), sau một loạt bài báo lá cải về tranh chấp tài chính của nhà Komuro. Dù hủy đám cưới theo nghi thức truyền thống của con gái liên quan tới bê bối này, Thái tử Fumihito cho biết "sự phỉ báng, dù trên các tạp chí hay trên mạng, đều không thể chấp nhận được" và cần có "tiêu chí bác bỏ" tin tức giả mạo.
Thái tử cho biết Mako, với tư cách thành viên gia đình Hoàng gia, "luôn dành ưu tiên cho các nhiệm vụ". Tuy nhiên, ông bày tỏ sự không hài lòng về cuộc họp báo của Mako và Kei Komuro tổ chức sau đám cưới vì cả hai không trả lời câu hỏi trực tiếp mà chỉ phát biểu mở đầu và gửi câu trả lời bằng văn bản cho năm câu hỏi đã chọn trước.
"Đến phút cuối, Mako muốn cuộc họp báo diễn ra theo cách thông thường, có hỏi đáp nhưng thật khó khăn do căn bệnh PTSD phức tạp của con bé", Thái tử nói và cho biết sẽ tốt hơn nếu Komuro có "cơ hội nói chuyện và trả lời các câu hỏi trực tiếp liên quan đến những rắc rối tài chính của gia đình mình".

Cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro - trong họp báo kết hôn hôm 26/10 ở Tokyo. Ảnh: Kyodo
Trong cuộc họp báo, Thái tử cũng thể hiện thái độ lạnh nhạt với Komuro khi kể cuộc gặp kéo dài khoảng 20 phút với con rể trước đám cưới không để lại ấn tượng gì cho ông. Trong suốt buổi họp báo, ông cũng không trực tiếp nhắc tên Komuro mà chỉ gọi là "chồng con gái".
Khi được hỏi về các hoạt động của gia đình Hoàng gia giữa đại dịch Covid-19, thái tử chỉ ra những hạn chế của các sự kiện trực tuyến. "Tôi muốn ra ngoài và tiếp xúc với mọi người càng nhiều càng tốt".
Sơn Nam (Theo Mainichi)