- Thực sự thông tin chị đã sinh em bé khiến mọi người rất bất ngờ. Nhưng vì lý do gì mà sau bao lâu giấu kín, giờ chị lại quyết định công bố rằng mình đã có con?
- Mọi người thường nói nuôi con khó nhọc nhất là năm đầu tiên, trông mong lo lắng tính từng ngày. Nên tôi quyết định “giấu” An trong ít nhất một năm đầu đời, để có thể thoải mái cả về tinh thần và thời gian chăm sóc cho con. Tôi cảm thấy sung sướng khi hai mẹ con đi dạo mà không phải thấy ánh mắt hiếu kỳ của bất cứ ai.
Bây giờ bé An đã gần được 1 tuổi, tôi phải đi làm nhìều hơn, xuất hiện nhiều hơn và việc “cất giấu” bé có vẻ bất khả thi rồi, nên là tôi khoe trước có lẽ tốt hơn. Con cái vẫn luôn là niềm tự hào của cha mẹ và ai cũng muốn chia sẻ về niềm hạnh phúc này cả thôi.
Thái Thùy Linh hạnh phúc bên cô con gái bé nhỏ. |
- Tuyên bố có con nhưng chưa thấy chị nhắc gì đến bố của đứa bé. Chị có thể tiết lộ về người đàn ông của đời mình?
- Cảm ơn bạn đã quan tâm nhưng xin phép cho tôi không nói nhiều về "nửa kia". Chỉ biết đó là một người rất yêu tôi và yêu con. Nghề nghiệp của anh ấy hoàn toàn trái ngược với tôi nên chúng tôi chỉ giúp đỡ khi cần chứ không tham gia vào công việc của nhau.
- Sau khi làm mẹ, khoảnh khắc nào chị cảm thấy thiêng liêng nhất?
- Đó là khi lần đầu tiên tôi ôm con trong tay, và lần đầu tiên cho con bú.
- Con gái chị có tên đầy đủ là gì?
- Bé nhà tôi tên đầy đủ là Vũ Thái An.
- Chị có thể chia sẻ với bạn đọc những khó khăn cũng như kỷ niệm trong quá trình nuôi bé?
- Nuôi bé An, tôi vất vả nhất là hai tháng đầu, bởi tôi tự mình chăm sóc con từ A đến Z. Ngay lúc mang bầu tôi đã quyết định chỉ thuê người giúp việc khi bé sang tháng thứ ba, vì lúc đó thật tình rất ngại chuyện có người lạ đụng vào con khi bé còn đỏ hỏn. Đúng là con đầu nên tôi cũng hơi kỹ tính. Bé An sinh đúng dịp Tết, ông bà và các bác ai cũng phải lo việc nhà mình nên hầu như chỉ hai mẹ con với nhau là chính. Vất vả vô cùng nhưng những ngày tháng đó mang lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi cảm thấy mình như lập chiến công khi em bé của tôi cứ 10 ngày lại tăng 0,5 kg, đều suốt hơn 2 tháng trời.
Hai mẹ con chụp hình trong dịp Giáng sinh vừa qua. |
Khi tôi bế An đứng ngắm pháo hoa tại sân Mỹ Đình đêm giao thừa, trong mưa xuân lúc cháu được 9 ngày tuổi, đó là khoảnh khắc không thể nào quên. Trộm vía cháu khoẻ mạnh, hiếu động, không đau ốm và rất “biết điều”. Kể cả khi phải đi diễn xa cùng mẹ, hay phải ở nhà vài ngày cho mẹ đi biểu diễn ở nước ngoài thì An đều ăn ngoan, ngủ ngoan như để mẹ được yên tâm làm việc.
- Chị cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thế nào?
- Tôi hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. An là niềm vui và là sự trông đợi của đại gia đình. Từ ông bà, các bác đến các anh các chị trong nhà, ai cũng mong cuối tuần để gặp, để chơi với bé. Nói thế này, An không phải là tất cả, nhưng là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.
Một số hình ảnh con gái Vũ Thái An của ca sĩ Thái Thùy Linh:
Châu Long thực hiện
Ảnh: Châu Long