
Thai phụ Valissia Fernandes de Jesus và thai nhi 8 tháng trong bụng tử vong sau vụ tấn công kinh hoàng. Ảnh: Facebook
Mirian Siqueria, 25 tuổi, đã khiến thai nhi tử vong sau khi cố gắng cướp đứa bé từ trong bụng thai phụ 15 tuổi Valissia Fernandes de Jesus. Lúc nhận ra đứa bé đã chết, Mirian ném bé trong bồn tắm cạnh thùng rác rồi bỏ trốn, cảnh sát cho biết.
Theo Mirror, Mateus, chồng của nghi phạm, phát hiện thi thể đứa bé ở khu vườn phía sau nhà của cặp vợ chồng ở Pitangueiras, bang Sao Paulo.
Trước đó Mirian, người bán các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh, đã nói với gia đình và bạn bè rằng cô ta đang có thai. Theo lời kể của kẻ giết người này thì cô ta quen nạn nhân ở một studio chụp ảnh bầu. Mirian mời Valissa đến nhà để ngắm nghía các mẫu giày cho bé.

Nghi phạm Mirian Siqueria đang bị cảnh sát truy nã. Ảnh: Glubo.com
"Cô ta bị ảo tưởng đang có thai và chúng tôi đã phát hiện ra cô ta không thể mang bầu được. Cô ta đã mổ bụng em gái tôi ra để cướp lấy đứa bé. Bụng Mirian rất to nên mọi người đều tin cô ta nói thật. Thậm chí, cô ta còn chuẩn bị sẵn một căn phòng cho con và kể về việc đi khám thai hàng tháng. Chúng tôi muốn đòi lại công bằng cho em gái tôi", Elida, chị gái nạn nhân, chia sẻ.
Mateus khẳng định vợ anh thừa nhận đâm chết Valissa trong lúc cãi vã trước khi bỏ trốn.
"Mirian nói cô ấy có bầu. Tôi cũng không biết hiện giờ cô ấy ở đâu", Mateus cho biết.
Vụ việc, xảy ra hôm 12/10, đang được cảnh sát mở cuộc điều tra theo hướng giết người và bắt cóc thai nhi. Đứa bé trong bụng Valissa được cho là tử vong sau khi mặt bị trúng phải một nhát dao của kẻ giết người.
Hướng Dương