Theo Người Lao Động, các bác sĩ tại Bệnh viện Penang, miền Bắc Malaysia, nơi Malawati đang được chăm sóc, vô cùng sửng sốt khi phát hiện bào thai trong bụng Malawati vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Bà Malawati cũng cung cấp thêm chi tiết về trường hợp sống sót thần kỳ của mình. Bà kể: “Sóng thần cuốn tôi và chồng ra biển. Tôi suýt bị chết đuối hai lần vì không biết bơi. May là tôi bám được vào một thân cây cọ sago và sống qua ngày nhờ ăn trái cây và vỏ của nó. Tôi cũng nhìn thấy cá mập bơi xung quanh mình và cầu nguyện nó sẽ không ăn thịt tôi”. Tuy nhiên, niềm vui của Malawati vẫn chưa trọn vẹn vì chồng cô vẫn còn mất tích.