Phân tích của báo chí khu vực Theo báo The Star (Malaysia), trên lý thuyết, cơ hội của 4 đội chủ nhà Thái Lan, VN, Malaysia, Indonesia là như nhau nhưng khả năng đi tiếp của Malaysia rất mong manh. Trong một bảng C có Iran, Trung Quốc đều vượt trội và Uzbekistan có thể hình và kỹ thuật tốt hơn, chủ nhà Malaysia gần như không có "cửa". Dư luận ở Malaysia cũng đang thất vọng trước những màn trình diễn kém cỏi của đội nhà gần đây khi thua UAE 1-3 và nhất là thua Jamaica 0-2. Dù tiền đạo Indra Putra lên tiếng trấn an người hâm mộ: "Kết quả giao hữu sẽ không hề ảnh hưởng cho những trận đấu chính tại ASIAN Cup sắp tới. Nhất định Malaysia sẽ trình diễn với bộ mặt khác", nhưng giới phân tích ở Malaysia cho rằng may lắm chủ nhà có thể kiếm được một trận hòa. Trong khi đó báo chí Indonesia và chính HLV Ivan Kolev của Indonesia cũng không tin tưởng đội nhà sẽ vượt qua được hai "ông kẹ" Hàn Quốc và Ảrập Xêút chứ chưa nói đến Bahrain cũng là "thứ dữ" ở bảng D. Theo ESPN, xét về bề dày và truyền thống, Thái Lan có "cửa" nhất. Họ chỉ cần thi đấu thật tập trung ngay trận đầu với Iraq và đừng để sẩy chân trước Oman thì với lịch đấu thuận lợi, Thái Lan hoàn toàn có thể "kiếm điểm" trước Australia trong trận cuối vì Australia được coi là mạnh nhất bảng. Và sau 2 trận, họ có thể sẽ sớm về nhất trong bảng A này. Trong khi đó biên tập viên thể thao Han Jianjun của tờ Xinhua (Trung Quốc), đưa ra dự đoán: "Tại bảng B, ĐKVĐ Nhật Bản sẽ không khó để giành chiếc vé đầu tiên vào vòng tứ kết. Nhưng, sẽ rất khó đoán đội nào sẽ giành chiếc vé thứ 2, dù ưu thế đang nghiêng về Qatar và UAE. Tuy nhiên, đội chủ nhà VN với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng gần đây chắc chắn không phải là một đội lót đường như nhiều người nghĩ. Họ hoàn toàn có thể hy vọng tạo đột biến để vào tứ kết. Sẽ không có gì là không thể, nếu các cầu thủ VN biết tận dụng được sự ủng hộ từ khán giả nhà, để biến đó trở thành sức mạnh của mình trong những cuộc đối đầu với các đối thủ quá tầm". Không khí ở VN đang "nóng" dần Trận thắng oanh liệt trước Bahrain đã tạo nên chất xúc tác mạnh mẽ cho dư luận VN hướng về ASIAN Cup. Lối đá tự tin, không hề e ngại, không mất phương hướng của đội VN trước một đối thủ mạnh của tuyển VN nhận được rất nhiều lời khen. Tất nhiên giao hữu là một chuyện, vào giải mới là chuyện khác. Bản thân HLV Riedl cũng hiểu điều đó nên ông đã "kéo" cầu thủ xuống bằng những lời góp ý, chỉ ra những tồn tại, thiếu sót bằng những bài tập quần thảo dữ dội cho toàn đội nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm của mình. HLV Mai Đức Chung cho biết: "Một không khí tích cực đang lan tỏa với sự cạnh tranh ráo riết giữa các cầu thủ lớn tuổi và Olympic để hy vọng có suất đấu chính. Điều đó đã thúc đẩy phong độ và tinh thần toàn đội nâng lên rất nhiều". Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn cũng cho biết sau trận thắng Bahrain, lượng người xem đặt mua vé ASIAN Cup đã nhiều hơn. Theo ông Tuấn, sở dĩ mấy trận qua, khán giả chưa đông một phần vì đây là các trận tập huấn, phần khác tâm lý của nhiều người cho rằng sẽ có hiện tượng "giữ chân" nên chơi không hết mình. Nhưng thực tế tuyển VN đã không hề giấu bài mà đã bung hết sức mạnh để bộc lộ ra những ưu, nhược. Thế nên người xem cảm thấy hài lòng và bắt đầu tăng thêm niềm tin. Lượng vé ở sân Mỹ Đình bán cho khán giả Nhật đã sạch và nhiều người Nhật còn muốn mua thêm. Ước tính có đến 60.000 người Nhật đăng ký đến VN. Đơn giản vì họ tin Nhật sẽ vào sâu và nếu đứng đầu bảng B, Nhật Bản nhiều khả năng đá tiếp từ 1-2 trận nữa tại Mỹ Đình (tứ kết và bán kết). (Theo Thanh Niên) |