Thái Lan và Việt Nam gặp nhau trong trận đấu lượt đi vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á trên sân Rajamangala, Bangkok 19h tối nay.
Với nền tảng giải quốc gia vững chắc, chuyên nghiệp hơn, tuyển Thái là tập thể chất lượng hơn so với tuyển Việt Nam. Bóng đá Thái nhanh chóng được đẩy lên tầm cao mới dưới thời HLV Kiatisuk khi vô địch SEA Games 2013, vô địch AFF Cup 2014 và lọt vào bán kết Asiad 2014. HLV Miura sau khi trực tiếp xem trận đấu giữa tuyển Thái Lan và CHDCND Triều Tiên trên đất Bangkok thừa nhận: “Tuyển Thái là tập thể được tổ chức bài bản, thi đấu ăn ý và có nhiều cầu thủ đáng chú ý”.
Tuy nhiên, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura có nhiều ưu điểm để người hâm mộ hy vọng vào kết quả có lợi. Đầu tiên phải kể đến sự tự tin, bản lĩnh của các cầu thủ khi bước vào trận đấu lớn. Thay vì sự lo lắng, hồi hộp hoặc tư tưởng chùn bước, tuyển Việt Nam hiện rất háo hức, hưng phấn để thi triển tài năng.
Khả năng làm tâm lý của HLV Miura rất tốt. Một mặt, ông khen tuyển Thái để đẩy đối thủ vào thế “cửa trên”, đồng thời truyền sự tự tin cho học trò rằng: “Thái Lan có một số điểm yếu và chúng ta đến đây không phải để du lịch mà là hướng đến chiến thắng”. Tuyển Việt Nam như chiếc lò xo được ông Miura nén hết sức và chờ bung ra, như cách tuyển Việt Nam từng bung ra trước tuyển Malaysia ngay tại chảo lửa Shah Alam ở bán kết AFF Cup. Sức chiến đấu của các cầu thủ áo đỏ tăng lên rõ rệt dưới bàn tay HLV Miura. HLV Miura thành công bước đầu khi thổi được “ngọn lửa” vào từng học trò của mình. Các cầu thủ trẻ thuộc biên chế U23 nếu có cơ hội ra sân càng “cháy” hết mình để chứng minh sự tin tưởng của HLV trưởng. Còn với các cựu binh, họ thi đấu để xứng đánh là “đàn anh”.
Điều thứ hai là dưới thời HLV người Nhật, tuyển Việt Nam là tập thể không dễ bị đánh bại. Thể lực luôn được chuẩn bị dồi dào, sử dụng các vị trí trên sân ứng biến, linh hoạt, hàng phòng ngự đảm bảo an toàn bởi các mẫu trung vệ cao lớn, cách chơi phòng ngự - phản công ngày càng sắc bén…
Thái Lan với nhiều lợi thế và sức ép sân nhà có thể chọn cách chơi tấn công, tất nhiên không ào ạt mà có nhịp độ tùy thời điểm bằng khả năng giữ bóng và tổ chức rất tốt ở giữa sân. Hai cá nhân nổi bật của họ là “Messi Thái” Chanathip và tiền đạo Dangda.
Một chút lo lắng cho HLV Miura khi trung vệ cao lớn Chí Công bị đau nhẹ và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tuy nhiên, ông còn nhiều sự lựa chọn khác ở vị trí trung vệ với Ngọc Hải, Michal Nguyễn, Huy Cường… Ngoài ra, hàng tiền vệ với các “đấu sĩ” Minh Châu, Khánh Lâm sẽ sẵn sàng “che chắn”. Mơ World Cup là quá xa xôi nhưng giành chiến thắng, hoặc có điểm trên đất Thái để có lợi thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup là mục tiêu khả dĩ với thầy trò HLV Miura.
Lịch sử cho thấy tuyển Việt Nam thường “lép vế” so với tuyển Thái nhưng HLV Miura đang muốn viết nên trang sử mới.
Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam:
Thủ môn: Vĩnh Lợi, hậu vệ Ngọc Hải, Chí Công, Huy Cường, Minh Tùng, tiền vệ Trọng Hoàng, Khánh Lâm, Minh Châu, Minh Tuấn, tiền đạo Công Vinh, Hải Anh.
Ngọc Hà