Bangkok Post cho biết lễ hỏa táng tập thể các nạn nhân vụ thảm sát nhà trẻ được tổ chức tại ba ngôi chùa ở thành phố Uthai Sawan. Trong đó, chùa Wat Rat Samak hỏa táng 19 thi thể, Wat Sri Uthai 11 thi thể và Wat Thep Mongkhon Phichai 6 thi thể. Rất đông người dân từ khắp Thái Lan đã đến tham gia lễ hỏa táng tập thể này.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cùng các thành viên nội các tham gia lễ hỏa táng tại chùa Wat Rat Samakkhi, nơi ông chủ trì buổi lễ. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit dẫn đầu nghi thức hỏa táng tại Wat Sri Uthai. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Supattanapong Punmeechaow dẫn đầu nghi thức hỏa táng tại Wat Thep Mongkhon Phichai. Lễ hỏa táng dành cho 36 nạn nhân này được hoàng gia Thái Lan tài trợ mọi chi phí.
"Một sự việc như thế này đáng lẽ không nên xảy ra. Chúng chỉ là những đứa trẻ thơ dại", Thanakorn Nueangmatcha, 39 tuổi, người có mặt tại lễ hỏa táng nói. Trong khi đó ông Komma Charoenchai (75 tuổi) cho biết vẫn "sốc" trước vụ thảm sát. Ông hy vọng mọi người có thể bình tĩnh "để các cơ quan chức năng xử lý vụ việc".
Trước đó, sáng 11/10, thi thể của 24 trẻ em bị sát hại ngày 6/10 được người thân mặc những bộ trang phục thể hiện nghề nghiệp mơ ước của bọn trẻ như bác sĩ, y tá, phi hành gia, binh lính và giáo viên. Ukkarit Muangmungkung, phó của Tổ chức Song Serm Tham, cho biết đồng phục được thiết kế riêng và vừa vặn với thi thể từng bé.
Giám đốc Bộ Sức khỏe Tâm thần Amporn Benjaponpitak cho biết thật tốt khi nhiều người tham dự lễ hỏa táng vì họ có thể hỗ trợ và chia sẻ nỗi đau với nhau. Bác sĩ Amporn cho biết tình trạng các nạn nhân nhập viện đều đang được cải thiện, đồng thời cho biết thêm một trong hai cậu bé được điều trị trong ICU tại bệnh viện Nong Bua Lam Phu hiện có thể giao tiếp.
Bác sĩ Amporn cho biết số trường hợp rối loạn căng thẳng sau sang chấn do vụ thảm sát gây ra đã tăng lên 260 trường hợp so với cuộc khảo sát ban đầu là 170 trường hợp.
Vụ thảm sát bằng súng và dao xảy ra ở một trường mầm non tại huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lam Phu trưa 6/10 khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em. Khoảng 10 người khác bị thương, trong đó một số người bị thương rất nặng. Hung thủ là Panya Khamrab (34 tuổi), người bị đuổi khỏi ngành cảnh sát vì sử dụng ma túy. Sau vụ tấn công, Panya bỏ chạy khỏi hiện trường, về nhà giết hại cả vợ con rồi tự sát.
Sơn Nam (Theo BKP, AFP)