Với giá thuốc lắc trên thị trường quá cao như hiện nay, còn đắt hơn cả heroine (230.000 - 350.000 đồng/viên), chỉ có những thanh niên thật nhiều tiền mới đủ sức chơi loại ma túy tổng hợp này.
Với quan niệm hết sức sai lầm là thuốc lắc không phải heroine, không gây nghiện, hoặc thuốc này dùng vào sẽ có sức để lắc, tập thể dục với cường độ cao, giảm được vòng eo... một số người đã sử dụng nó một cách rất "vô tư". Họ không hề để ý đến hiện tượng: cứ đến sau 0 giờ là họ lại cảm thấy có nhu cầu phải "cắn" (uống) một "con lắc" để giải tỏa những bức xúc trong người, hoặc "đô" "cắn" thuốc của họ càng lúc càng cao (triệu chứng nghiện ma túy).
Các vũ trường, quán bar với quy định phải "xuống nhạc" (đóng cửa) lúc 12 giờ đêm không còn là nơi lý tưởng để những cậu ấm, cô chiêu thỏa mãn những cuộc chơi nửa đêm về sáng, cũng là để bộc lộ đến tận cùng thú tính trong cơn say thuốc, và thế là những tụ điểm karaoke, khách sạn vào cuộc, chia sẻ thị phần trong một thị trường béo bở, đầy những kẻ thoải mái vung tiền để mua một đêm vui. Song Ngọc, Minh Thy (tụ điểm karaoke ở quận Bình Thạnh), Thủy Trúc (khách sạn ở quận 10)... cứ sau 0 giờ là lại có hàng đoàn những thanh niên kéo đến, ẩn mình trong các căn phòng chật chội, mở nhạc hết cỡ, lắc hết mình. Các quận 1 và 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh... chỗ nào cũng có chỗ để những thanh niên này đến lắc. Do có quá nhiều người sử dụng thuốc, lợi nhuận thu được từ việc cho thuê phòng quá cao, càng ngày càng có nhiều tụ điểm karaoke, khách sạn tham gia kinh phòng lắc...
Theo Thanh Niên, có những bữa tiệc sinh nhật trong các căn phòng karaoke, thuốc lắc được bày cả một đĩa trên bàn, hàng mấy chục viên... Kinh khủng hơn khi có những cô gái tuổi còn rất trẻ, mới đi chơi chưa sử dụng thuốc lắc bao giờ, lúc được dùng thử lần đầu, bị sốc khiến các cậu ấm cô chiêu đi cùng phải cho cây đũa vào miệng để khỏi cắn lưỡi, đổ sữa tươi vào cho giã thuốc, hoặc nặng hơn phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, vô nước biển... Đặc điểm của các loại thuốc lắc là khi uống vào, nghe nhạc thì hứng thú lắc cho đến lúc nào giã thuốc mới thôi. Lúc lắc, người sử dụng lại không thích mặc quần áo nên dân chơi thường cởi ra hết và dẫn đến tình trạng làm tình tập thể...
Theo các nhà chuyên môn, sử dụng ma túy tổng hợp không chỉ gây nghiện, gây ảo giác mà nếu sử dụng lâu ngày còn dẫn đến chứng loạn thần cấp (điên), bị nhũn não, mất trí nhớ... Có những cô gái làm vũ nữ, tiếp viên karaoke ban đầu vì đua đòi đã "cắn" chơi nửa "con", sau tăng "đô" dần lên, mỗi đêm phải "cắn" 2 -3 "con", bao nhiêu tiền kiếm được từ nghề bán thân đổ hết vào thuốc lắc mà vẫn không đủ, lại bán thân... |
Theo tài liệu từ Phòng PC17, đã có những sự cố đáng tiếc xảy ra từ việc dùng thuốc lắc: Năm 2004, một cô gái trẻ tên Bình, con nhà gia thế, rất giàu có, được gia đình gửi đi du học bên Mỹ, vì ghiền thuốc lắc nên đã về lại Việt Nam. Một lần chơi thuốc lắc quá liều, Bình chết tại chỗ. Tại một quán bar trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, một cô gái trẻ khác tên Linh uống "hạt mè" (một loại thuốc lắc), bị gây ảo giác quá độ đã nhảy từ trên lầu xuống gãy chân. Tệ hại hơn, năm 2003, một cô gái trẻ tên Mai theo nhóm của Chung Quốc Minh (một tội phạm về ma túy đã bị bắt, xử chung thân) ra Vũng Tàu chơi, uống thuốc lắc đến mức... không còn biết gì, thoát y chạy chơi ngoài bãi sau, cơ quan chức năng phải bắt giữ cô tiểu thư ghiền thuốc đưa vào bệnh viện tâm thần ở TP.HCM chữa trị mấy ngày sau mới cho về... Còn rất nhiều những trường hợp vì uống thuốc lắc mà đã tự gây tổn hại cho bản thân mình đến mức khó tưởng tượng được, như một nam thanh niên cho nguyên cái đầu vào dàn loa công suất lớn ở vũ trường để... nghe nhạc đến mức 2 lỗ tai chảy máu mà vẫn không nghe thấy gì (?!). Với kiểu ăn chơi vô độ như vậy, có những nhóm sáng sau ra về với số tiền ghi trong các hóa đơn lên đến 15-16 triệu đồng/ngày đêm.