22h đêm, dân chơi Hà thành lũ lượt rủ nhau xuống “Sàn quay Hà Đông”. Nằm ven sông Nhuệ, sàn nhảy này hiện đã thành đích đến của không ít những thanh niên thừa tiền, rửng mỡ bởi “giá cả phải chăng”, an toàn và “lắm trò hay”.
Nhìn từ ngoài đường thì khó ai có thể biết rằng ngay đầu cầu Hà Đông có một sàn nhảy đang tồn tại, bởi con đường để vào đây không hề có một bóng đèn điện.
Bãi gửi xe đang chật kín những chiếc xe đời mới mang biển số 29 của sàn nhảy cũng chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng lờ mờ của 2 bóng đèn điện 40W. Sau khi mua vé vào cửa, bấm thang máy cho lên tầng 10, trước khi vào sàn, khách buộc phải dừng lại để kiểm tra an ninh. Bốn nhân viên an ninh to cao lực lưỡng cẩn thận đưa những chiếc máy dò kim loại và yêu cầu khách phải gửi lại tư trang hành lý ở phòng gửi đồ.
Vừa mở cửa bước vào, khách đã bị ấn tượng bởi những âm thanh chói tai, chát chúa phát ra từ hàng chục chiếc loa thùng công suất lớn. Không khí trong sàn nhảy đặc quánh mùi rượu bia và khói thuốc lá.
Khó khăn lắm cô nhân viên mới tìm cho một chỗ ngồi hơi khuất phía sau bục nhảy, xung quanh lác đác có mấy “dân bay” phê thuốc “lắc”.
Gọi bia xong, Tú “Béo”, người dẫn đường ghé sát tai và gào lên: “Cứ yên tâm đợi đi… Sau 23h đêm mới là màn hay của sàn” rồi lại tiếp tục lắc lư theo nhạc. Nhẹ nhàng đặt 2 chai ken và 1 bao thuốc lên bàn, cô nhân viên phục vụ nói gần như hét: “Anh thanh toán cho em 70 nghìn”… Giá đồ uống ở đây rẻ hơn nhiều so với những sàn nhảy khác trong nội thành.
23h đêm, tiếng nhạc chợt ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng gào thét của hàng trăm con người đang phát điên vì rượu. Những chiếc loa thùng “nện thật lực” khi 6 cô gái nhảy bước lên bục, một lần nữa những người đang bâu quanh sàn lại được dịp gào thét.
Bục nhảy của sàn được thiết kế theo hình chữ nhật, một đầu được mở rộng để DJ có chỗ “làm nhạc”, đầu kia được bố trí thêm một cái bục xoay hình tròn.
Để khởi động, 2 gái nhảy mặc 2 bộ quần áo ngắn hết cỡ, mỏng dính… như vải màn, sau lưng mỗi cô là một hình xăm “đôi cánh thiên thần” tiến lên bục tròn và ra sức xoay giật, gật gù theo điệu nhạc kích động.
Gần cuối điệu nhảy, 2 gái nhảy này làm hàng loạt những động tác… chỉ thấy ở dân đồng tính nữ làm cho không khí trong sàn càng thêm kích động.
Đã thoả thuận trước nên khi 2 cô gái nhảy vừa từ bục tròn bước xuống, Tú “béo” kéo ngày họ về phía bàn. Cô gái tóc nhuộm vàng ôm cổ Tú, cô tóc đen thì ngồi phịch xuống cạnh và kêu mệt.
Rất tự nhiên, cô tóc nhuộm vàng chép miệng nói: “May mà có “nửa con thuốc” chứ không thì…”. Tú chợt ngừng lại khi trên sàn có tiếng cốc chén vỡ, hoá ra mấy dân chơi một phần vì kích động, một phần vì phê thuốc “lắc” nên thi nhau đổ gục xuống bàn.
Theo An Ninh Thủ Đô, 24h đêm, 2 gái nhảy người nước ngoài trong trang phục cực kỳ mát mẻ bước lên sân khấu, nhạc càng trở nên dồn dập. Ưỡn ẹo và ngả ngốn, 2 cô gái này ngay lập tức thu hút thêm sự chú ý của nhiều vị khách mới vào sàn. Vẫn những vũ điệu mang tích kích dục cũ rích của dân đồng tính nhưng do mang cái mác “gái ngoại quốc” nên mỗi khi họ cúi xuống là hàng chục cánh tay với lên… Quay cuồng trong men rượu và thuốc lắc, hàng trăm con người trong sàn dường như đang sống trong một thế giới khác, thế giới của sự sa đoạ và thác loạn.
Sau 30 phút, khi 2 gái nhảy ngoại quốc có vẻ thấm mệt, họ lùi lại phía sau sân khấu của DJ, trên bục tròn ngay lập tức xuất hiện một cậu tóc nhuộm xanh đỏ tay cầm micro nhảy lên bục tròn và bắt đầu gào lên những âm thanh đứt quãng không ra dòng nhạc nào.
Từ phía dưới, 1 gái nhảy mặc quần bó áo 2 dây nhẹ nhàng trườn lên, cô gái phối hợp “rất nhuyễn” với cậu trai nhuộm tóc. Hết nhảy, lắc họ lại cùng nhau lăn lê trên bục, miệng không ngừng thốt ra những âm thanh như bị quỷ ám. Trên bục lắc lư, dưới sàn nhảy cũng chẳng kém phần trong vũ điệu điên cuồng, dân chơi cả nam lẫn nữ cùng say sưa lắc và gào thét.
Vừa định rút điện thoại di động ra để chụp vài kiểu ảnh thì ngay lập tức, 1 anh “Security” xuất hiện ngay, vẻ mặt đầy đe doạ anh ta gằn giọng: “Không biết nội quy à? Cầm quay phim chụp ảnh trên sàn!”.
Sàn càng lúc càng đông, từng tốp, từng tốp khách kéo đến làm không khí trong sàn càng trở nên ngột ngạt. Đưa mắt liếc sang mấy bàn đối diện, My, cô gái tóc đen, bĩu môi: “Toàn mấy thằng mới phất bằng tiền bán đất. Trông “hoành tráng” trên sàn thế thôi chứ vào đến nhà nghỉ là mặc cả kèn kẹt”.
1h sáng, những vũ điệu thuốc lắc và dục vọng kết thúc cùng với tiếng nhạc như tra tấn. Khách trên sàn cũng lục tục kéo nhau ra về, một vài cô gái nhảy bắt được khách qua đêm cũng vội vàng ra về, 2 cô gái nhảy ngồi cạnh Tú "Béo" thẽ thọt đầy ẩn ý: “Bọn anh không mời 2 đứa em đi ăn đêm à?” Thấy Tú thoái thác và hẹn khi khác, 2 cô ngúng nguẩy xách túi bước đi bỏ lại sau lưng câu nói “Chán chết…”.
Bên ngoài vũ trường, vài chiếc taxi mở sẵn cửa đợi như được hẹn trước, những chiếc xe máy vừa ra khỏi nơi gửi xe đã vội vã phóng vút vào đêm…