Ngày 19/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận đơn kháng cáo của kẻ gây án Nguyễn Ngọc Trãi (49 tuổi) và mẹ của nạn nhân, giảm án cho bị cáo từ tử hình xuống chung thân.
Theo HĐXX, Trãi có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, nhiều năm làm công nhân quốc phòng tại cảng Ba Son, được gia đình vợ (nạn nhân) thương yêu, khẩn thiết xin giảm án, đã khắc phục hậu quả... nên việc áp dụng án tử hình là không cần thiết.
![]() |
Có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Nguyễn Ngọc Trãi được tha tội chết. Ảnh: Q. T. |
Tại phiên xử, mẹ của bị hại cũng thừa nhận con gái của mình "quậy phá", đối xử tệ với chồng khiến cậu con rể phải ấm ức chịu đựng nhiều. Người con riêng của nạn nhân (19 tuổi) cũng làm đơn xin giảm án cho cha dượng.
Trước đó bản án sơ thẩm xác định Trãi sống với Lan như vợ chồng trong nhiều năm nhưng đầu 2010 mới đăng ký kết hôn. Sau đó giữa hai người nảy sinh nhiều xích mích. Bức xúc vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà và nghĩ vợ qua lại với tình cũ nên Trãi nảy sinh ý định giết chị Lan.
Chiều tối ngày 26/5/2010, Trãi đi mua 40 lít xăng về đổ vào 2 thùng sơn giấu trên xe ba bánh và chở đến quán cơm của vợ. Ông chồng tạt một thùng xăng vào người vợ khi chị này đang đứng gần bếp than. Toàn thân chị Lan bốc cháy và bén lên cả hai cánh tay của Trãi. Do bị bỏng quá nặng người vợ đã chết.
Phiên toàn sơ thẩm ngày 18/8 đã phạt Trãi án tử hình và được gia đình vợ làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ.
Trình bày với cấp phúc thẩm hôm nay, Trãi thừa nhận hành vi của mình là tội lỗi và tỏ ra ăn năn hối hận. Bị cáo cho rằng mình quá quẫn trí và uất ức vì người vợ không có tình nghĩa, lại cờ bạc.
Hải Duyên
*Tên nạn nhân đã được thay đổi