![]() |
ĐATP (áo xanh) sẽ phải xuống chơi tại giải hạng Nhì? |
Dư luận vẫn chưa quên trong những mùa bóng trước, mỗi lần báo chí lên tiếng về một trận đấu “khét mùi” tiêu cực thì câu trả lời quen thuộc mà ban tổ chức giải đưa ra là “Chứng cớ đâu?”. Chính sự thiếu cương quyết, thái độ lấp liếm, xoa dịu đã đánh “chìm xuồng” nhiều nghi án và ngày càng khiến căn bệnh của bóng đá nước nhà thêm phần nhờn thuốc. Chính vì vậy, khi vụ án hối lộ và đường dây “trọng tài đen” của ông Vũ Tiến Thành ngày một "hai năm rõ mười" thì độc giả Ngôi Sao, cũng như những người hâm mộ bóng đá sạch Việt Nam, đều nóng lòng chờ đợi một bản án nghiêm khắc từ ban lãnh đạo mới của VFF, những người mới nhậm chức sau một kỳ đại hội đầy sóng gió.
Theo thông tin mới nhất, trong thời gian bị tạm giam, ông Vũ Tiến Thành đã khai nhận rằng việc hối lộ các trọng tài không phải là chủ định của cá nhân mình mà có sự chỉ đạo từ “bên trên”. Ngay lập tức Chủ tịch đội ĐATP là ông Đặng Phước Dừa và HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh đã lên tiếng phủ nhận rằng CLB không có chủ trương và không hề biết gì về hành động "cá nhân" của ông Vũ Tiến Thành.
Tuy cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng về sự dính líu của đội ĐATP tới vụ tiêu cực này song nhiều chuyên gia đã nhận định thật khó để đội bóng TP HCM “phủi tay” với trách nhiệm. Cũng vì lý do chưa có đủ kết luận từ phía công an, trong lịch thi đấu V-League năm sau vẫn có tên ĐATP. Mọi việc sẽ chỉ được quyết định trong hội nghị của Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật nhưng rất có thể phía trước ĐATP sẽ là một bản án nặng nề. Mới đây, sau cuộc họp của Hội nghị chuyên gia, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã kết luận, nếu cơ quan điều tra chứng minh được ĐATP có dính líu tới tiêu cực thì V-League năm sau sẽ chỉ có 13 đội và không CLB nào ở hạng Nhất được thế chỗ.
Ai cũng hiểu, để đưa một đội bóng lên hạng là phải tốn phí hàng tỷ đồng cũng như tâm sức của cả một tập thể. Dù vậy, nhưng như trong thư của một CĐV bóng đá TP HCM là anh Nguyễn Thái Minh (thaiminh78@yahoo.com) gửi tới Ngôi Sao đã viết: “Tôi là là một fan ruột của đội ĐATP từ khi CLB này còn là đội bóng của những chiến sỹ đá bóng với cái tên Công an TP HCM. Dù đã nhiều lần thay tên, đổi chủ song vẫn có không ít người hâm mộ luôn dõi theo những thăng trầm của đội bóng. Cũng chính chúng tôi đã đội mưa và tràn xuống sân chia vui với các cầu thủ sau trận đấu giành quyền thăng hạng với THS Cần Thơ. Vậy mà, tất cả tình yêu, niềm tin của người hâm mộ đã bị họ phản bội. Dù đau, nhưng nếu quả thực ĐATP lên hạng bằng mánh khoé, bằng thủ đoạn thì người hâm mộ sẵn sàng gạt nước mắt chấp nhận việc đội bóng bị giáng xuống thi đấu tại giải hạng Nhì”.
Cùng chung ý kiến với anh Minh, trong cuộc thăm dò về "Số phận của CLB Đông Á Thép Pomina " tiến hành từ 31/8 đến 13/9 đã có tới 38,5 % (2.082 phiếu) đồng ý với phương án giáng ĐATP xuống chơi ở hạng Nhì. Đưa một CLB "đá cuội" từ V-League xuống hạng Nhì, điều chưa có tiền lệ trong bóng đá Việt Nam nhưng sẽ là lời tuyên chiến mạnh mẽ của Liên đoàn khoá mới với tiêu cực và cũng là sự cảnh tỉnh cần thiết với những đội bóng "chưa bị lộ".
Điều tồi tệ hơn mà CLB ĐATP có thể gặp phải là viễn cảnh đội bóng bị giải tán. Điều này không phải là không có cơ sở bởi tình thế của ĐATP giờ đây như “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước bản án lơ lửng phía trước, CLB không thể làm gì để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân Hàng Đông Á (nhà tài trợ của CLB Đông Á), kiêm Phó chủ tịch LĐBĐ TP HCM tuyên bố sẽ xoá sổ đội bóng nếu ĐATP dính đến tiêu cực. Hiện tại ĐATP cũng như “rắn mất đầu” khi lãnh đạo người bị bắt giam, người sống trong nghi ngờ, nhiều cầu thủ mà CLB nhắm tới cho mùa giải mới đều từ chối khi nhìn “tiền đồ” của ĐATP. Có 34,8 % độc giả (1.881 phiếu) cho rằng rất có thể TP HCM sẽ mất đi một đội bóng nếu Nhà tài trợ quyết định cắt đi "bầu sữa" cho ĐATP.
Nếu không chứng minh được sự "trong sạch" của mình thì bản án nhẹ nhàng nhất mà ĐATP hy vọng sẽ nhận được là mất quyền thăng hạng và tiếp tục chơi ở hạng Nhì. 20,3 % (1.099 phiếu) người đọc vẫn tin vào một cơ hội cho ĐATP làm lại từ đầu. Bạn Nguyễn Tuấn, (email tuanng@gmail.com) tâm sự: "Không dễ để xây dựng được một CLB chuyên nghiệp. Tôi nghĩ các cầu thủ không hề có lỗi trong chuyện này khi mà chủ trương chạy điểm là của ban lãnh đạo. Hãy cho ĐATP một cơ hội chứ đừng dồn họ vào đường cùng".
K.L.