![]() |
Scott cố gắng giữ em lơ lửng để không bị ngạt. Ảnh: Daily Mail. |
Những người hàng xóm trông thấy cảnh tượng kinh hoàng này khi nghe tiếng hét của Scott: "Đỡ lấy em bé. Tôi không muốn chết". Các nhân viên cứu hỏa đã thuyết phục Scott cố gắng giữ bé Alexandra một lát đợi để họ có thời gian tới cứu. Keith Lagan, nhân viên cứu hộ, cho biết: "Tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô ấy".
![]() |
Scott đang cố gắng tìm sự giúp đỡ bằng cách hét to để người đi đường bên dưới nghe thấy. Ảnh: NYDN. |
Scott thừa nhận rằng, cô sợ hai chị em sẽ chết nên đã cố giữ đứa trẻ ngoài cửa sổ bởi đó là cơ hội sống sót duy nhất. "Tôi thả Alexandra ra ngoài vì lúc đó có rất nhiều khói và lửa bốc lên dữ dội. Tôi không tìm thấy chỗ nào an toàn khác ngoài cửa sổ", Scott nói. "Tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi nghĩ, Alexandra sẽ có không khí để thở nếu để em ra bên ngoài".
Theo NY Daily News, đám đông bên dưới chứng kiến cảnh tượng trên vừa mừng vừa không giấu nổi giọt nước mắt xúc động. Họ vỗ tay chúc mừng đội cứu hỏa vừa cứu sống các nạn nhân.
Bình Minh