Sáng 3/1, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lê Duy Vinh, sinh 1984 ngụ xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc hiếp dâm Nguyễn Thị Tươi sinh 1988.
Theo cáo trạng, đêm 4/3/2004, Vinh chở Tươi đi chơi bằng môtô sau đó đã hiếp dâm Tươi 2 lần tại nơi vắng vẻ, xong về ngủ tại nhà Tươi và bị mẹ Tươi tố cáo với chính quyền xã.
Tại Tòa, Tươi tố cáo kiểm sát viên (KSV) thụ lý vụ án Huỳnh Tấn Hải đã đe dọa cô. Tươi đã bác bỏ cáo buộc cô bị hiếp dâm mà thừa nhận cô và Vinh đã đồng tình quan hệ một lần. Vinh cũng cho rằng anh và Tươi yêu thương nhau.
Bà Nguyễn Thị Tấn, mẹ Tươi khai vì muốn Vinh có trách nhiệm với con gái bà, khi Vinh bị bắt giam bà đã làm đơn bãi nại cho Vinh.
Từ sau “sự cố”, Tươi đã đến sống tại nhà ba mẹ Vinh với tư cách là… con dâu.
Thẩm phán chủ tọa HĐXX Nguyễn Thanh Tâm đã tuyên Vinh không phạm tội hiếp dâm và trả tự do cho Vinh ngay tại phiên tòa (Vinh bị giam giữ đã 10 tháng qua).
Trước đó, VKSND tỉnh cũng đã làm việc với ông Lê Thành Nam, bố của Vinh, về nội dung tố cáo KSV Huỳnh Tấn Hải đã có hành vi nhiều lần gọi điện thoại hẹn gặp anh ở các quán nhậu, quán bia ôm khiến anh phải tốn khoảng 20 triệu đồng. Trong các cuộc nhậu này, Hải còn rủ các bạn là cán bộ Viện Kiểm sát thành phố Phan Thiết cùng đi.
(Theo Tiền Phong)