![]() |
Vợ chồng Tổng thống Obama tiễn vợ chồng ông Bush ra tận chân cầu thang máy bay. Ảnh: Huffington Post. |
Sự ra đi của ông Bush mang âm hưởng vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. Rời nhiệm sở nhưng vị tổng thống thứ 43 của Mỹ này vẫn tươi cười và còn tỏ ra tự hào vì đã vượt qua những "bài kiểm tra" đặc biệt trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của mình.
Cái bắt tay khi ông Bush chào tạm biệt người kế nhiệm Obama trước khi bước lên máy bay để trở về Texas chứng minh cho quyền lực của chính phủ đã được chuyển giao cho một tổng thống người da màu.
Nếu có bất cứ bất đồng gì giữa đại diện 47 tuổi của Đảng Dân chủ, Barack Obama và đại diện 62 tuổi của Đảng Cộng hòa, W. Bush, chắc hẳn sẽ không có buổi tiễn đưa long trọng tới tận chân cầu thang máy bay đậu trên đồi Capitol. Sau lễ nhậm chức, nhiều người có mặt lúc đó đã chúc mừng và vẫy chào cựu tổng thống Bush khi chiếc phi cơ chở ông bay qua biển người bên dưới.
![]() |
Hai ông chủ Nhà Trắng chào tạm biệt nhau bằng cái ôm thắm thiết. Ảnh: Huffington Post. |
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều bày tỏ chút lòng tôn trọng cuối cùng cho ông. Mệt mỏi và chán nản, nhiều người trong đám đông cất tiếng hát "na-na-na-nah, hey, hey, hey, tạm biệt" khi họ nghe thấy phát thanh viên truyền hình tuyên bố "George Bush không còn là tổng thống Mỹ nữa".
Theo nghi lễ truyền thống của tòa Bạch ốc, ông Bush sẽ để lại một lời nhắn chúc người kế nhiệm gặp nhiều may mắn trên bàn trong phòng Bầu dục. Tiết lộ một chút về mảnh giấy đó, trợ lý báo chi của Nhà Trắng, Dana Perino cho hay: "Tôi sẽ không cung cấp bất cứ thông tin chi tiết nào nhưng nội dung của thông điệp ấy cũng tương tự như những gì ông Bush đã nói trong đêm bầu cử rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Tổng thống Obama".
Perino còn cho biết thêm, ông Bush đã viết mảnh giấy này cho người kế nhiệm từ hôm thứ hai và để nó trên mặt bàn làm việc.
Katie McCormick Lelyveld, người phát ngôn của Tổng thống Obama chia sẻ, buổi sáng trước khi ngồi uống cà phê ở Nhà Trắng cùng vợ chồng ông Bush, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã tặng bà Laura một món quà với lời đề tặng được trích từ câu nói của nhà văn Mỹ Louis L'Amour: "Có lúc bạn tin rằng mọi thứ đã kết thúc nhưng thực tế đó mới là sự khởi đầu". Món quà còn kèm cả một chiếc bút có khắc thứ ba, ngày 20/1 dành tặng bà Bush để bà viết hồi ký.
![]() |
Ông Bush trở về trong sự chào đón ấm áp của người dân Texas. Ảnh: Huffington Post. |
Ngày cuối cùng ở tòa Bạch ốc, ông Bush đến phòng Bầu dục trước 7h. Sau đó, ông gọi điện mời Ngoại trưởng Rice, Cố vấn an ninh quốc gia Stephen Hadley, nguyên chánh văn phòng Nhà Trắng Andy Card cùng mục sư T.D. Jakes ở Dallas tới dùng bữa trưa cùng vợ chồng ông và gia đình Obama trước khi lễ nhậm chức diễn ra.
Ông Bush chỉ nán lại ở Washington 2 tiếng rồi cùng gia đình lên máy bay bay tới căn cứ quân sự Andrews. Sau đó, họ tới Midland, Texas.
Một đám đông gần 20.000 người đã đứng đợi sẵn ở Centennial Plaza để chào đón ông Bush trở về quê hương. Máy bay chở hai cựu tổng thống bay thấp qua khu vực này khiến mọi người bên dưới giơ cờ Mỹ có in chữ W để chào mừng ông Bush.
Đứng bên vợ, ông Bush tâm sự: "Làm tổng thống quả là một trải nghiệm đầy thú vị. Chẳng nơi đâu có thể so sánh với Texas khi đã xế chiều. Tối nay, tôi đã có được đặc quyền để nói 6 từ thân thương mà tôi đã đợi chờ từ lâu 'thật thoải mái khi được ở nhà'.
Bình Minh