24 tuổi cũng là 24 năm liền, Hoài Anh luôn đón Tết ở nhà cùng bố mẹ bởi quan niệm Tết là ngày sum họp gia đình. Hơn 20 năm không thay đổi chút nào hết ngủ, xem tivi, đi chơi quanh mấy tụ điểm đông như nêm. Nhưng năm nay, các đồng nghiệp cùng cơ quan bàn về chuyến đi Campuchia, Hoài Anh nghĩ: "Sao không thay đổi cho khác mọi năm một chút nhỉ".
Cùng đoàn đi Campuchia với Hoài Anh còn có Vân. Chia tay với người yêu đã gần nửa năm, nhưng cô nhân viên văn phòng này vẫn không thể vơi được niềm đau. Vân và Hoài Anh đặt ra mục tiêu "mỗi năm, phải khám phá một thành phố mới". Nhưng giờ trong cảnh tình solo, Vân không muốn gặm nhấm nỗi buồn suốt tuần Tết.
Mỗi người một lý do, nhưng chọn cách đón năm mới bằng một Tết xê dịch đang ngày càng được ưa chuộng. Dù giá tour năm nay cao hơn năm trước, từ 5-10% do giá vé máy bay cao hơn, nhưng số lượng khách đi tour nước ngoài trong dịp Tết lại tăng nhanh hơn. Số lượng khách của Saigontourist tăng khoảng 15%. Năm nay, tour du lịch nước ngoài khóa sổ sớm hơn năm ngoái. Chi phí trọn gói cho một tour như đi Campuchia như thế cũng không quá cao, vào khoảng gần 200 USD.
Ngoài giải pháp an toàn khởi hành từ ngày 2 Tết Âm lịch vừa đón giao thừa ấm cúng vừa thả sức chơi xuân đầu năm mới, rất nhiều người đã quyết định phiêu lưu ngay trong những phút giao thừa. Dân Bắc chính hiệu, Thuỷ một mình sống giữa lòng Sài Gòn đã được gần năm nay với nỗi nhớ cái rét Hà Nội cùng những món ăn nóng trong chiều đông tới se lòng. Năm nay, bố mẹ cô quyết định lên Gia Lai ăn Tết với anh trai nên Thuỷ đã quyết định cùng cô bạn thân đi du lịch Tết với nhau. Hai đứa dự định sẽ trên từng cây số với nhau ở Hà Nội.
Tour du xuân Bính Tuất |
Cái Tết xê dịch cũng đến với Ngọc Mai từ khi cô lấy chồng. Quang, chồng Mai là người miền Nam, làm việc ngoài Bắc. Hai người gặp gỡ nhau trong một hiệu sách khi tình cờ cả hai anh chị cùng chạm vào một cuốn sách. Cuộc tao ngộ bất ngờ này đã dẫn đến một đám cưới hạnh phúc sau này. Gia đình Quang sống trong miền Nam nên cả năm mới có một ngày Tết nên Quang thường đưa Mai về ăn Tết trong cái không khí tràn ngập của hoa mai vàng.
Mai tâm sự: "Thời con gái, mỗi lần đến Tết, mình thường đắm mình trong không khí giao thừa giữa cái rét se sắt của Hà Nội. Giờ đây, một chút nắng của miền Nam cũng làm mình thấy mãn nguyện và sung sướng lắm rồi. Năm nào mình cũng cùng Quang bay vào lúc 29 Tết để còn chuẩn bị Tết cho các cụ. Hương vị tết trong Nam thật khác, nó làm cho mình thấy ấm áp và khỏe hơn".
Yêu nhau đã lâu, Hòa chỉ còn đợi qua Tết một tháng là sẽ rước Ngân về chung nhà. Với cách nghĩ hiện đại và được sự đồng ý của cả hai gia đình, cặp tình nhân này đã quyết định là chuyến du xuân sang Trung Quốc trong dịp Tết.
Vất vả đặt mua vé cả tháng trời cuối cùng đôi bạn cũng có trong tay tấm vé khớ hồi sang Trung Quốc đón Tết nơi đất khách. Cả Hòa và Ngân đều xác định chuyến đi này sẽ là một kỷ niệm khó phai cho cuộc sống vợ chồng sau này.
Hòa tâm sự: "Chúng tôi yêu nhau 4 năm nhưng chưa lần nào đi chơi xa dài ngày. Lần này, ý tưởng đón một cái Tết ngoài lãnh thổ Việt Nam đến với Ngân khi cô ấy thấy cần phải có một cuộc cách mạng trước hôn nhân. Trung Quốc rất gần với Việt Nam và có rất nhiều cảnh sắc hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng. Chắc chắn đây sẽ là một tour khó quên. Tôi thật hạnh phúc và chỉ chờ ngày lên đường".
Thử sức với cái mới, thỏa sức vui chơi và chiêm ngưỡng những thắng cảnh đẹp là mong muốn của nhiều bạn trẻ trong dịp Tết. Tránh xa cái lạnh nơi đất Bắc, hòa mình trong nắng ấm của miền Nam, tận hưởng sự kỳ diệu của những miền đất mới trong dịp Tết là những điều làm nên một cái Tết xê dịch.
Song Anh