![]() |
Ludovic "Thiên Thai" giữa vòng vây của các phóng viên báo chí. |
-Ấn tượng đầu tiên của anh khi đặt chân về VN là gì?
- Thời tiết ở đây nóng hơn ở Pháp. Nhưng tôi rất vui vì đến VN lần này ngoài lý do thử sức để xin gia nhập đội tuyển bóng đá VN, còn có lý do được về thăm bà con ở TP HCM.
- Anh nghĩ thế nào về sự đón tiếp nồng hậu của giới báo chí?
- Là một áp lực, nhưng tôi còn cảm thấy rất phấn khích vì đó chính là động lực để tôi vượt qua cuộc thử thách nghề nghiệp ở VN.
- Anh có thể tiết lộ kế hoạch trong thời gian ở VN ?
- Tìm cách ngắn nhất để được khoác áo đội tuyển VN, góp phần tạo vị thế cho bóng đá VN ở Đông Nam Á và châu Á.
Bất kể chuyến xin thử việc ở đội tuyển VN có thành hay không, Ludovic Casset sẽ quay về Pháp ngày 11/11. |
- Anh đánh giá thế nào về trình độ của các cầu thủ VN ?
- Tôi thấy trình độ của các tuyển thủ VN tương tự trình độ của tôi. Tôi đã một lần được xem họ thi đấu qua kênh L’Equipe TV. Đó là trận VN gặp Hàn Quốc (ở vòng loại World Cup 2006 trên sân Thống Nhất - NV). Lúc tôi xem thì VN đang dẫn 1-0, sau đó thua 1-2. Tôi nghĩ các cầu thủ VN thi đấu như thế là thành công vì dù sao Hàn Quốc cũng là một đội bóng lớn.
- Ngoài ra anh có biết gì thêm về bóng đá VN?
- Rất ít. Nhưng qua Internet tôi cũng biết vài thông tin về xếp hạng của bóng đá VN trên thế giới, biết rằng đội tuyển đang cần tìm một nhà tài trợ lớn, và biết rằng Tiger Cup - một giải đấu quan trọng của bóng đá VN - đang cận kề.
- Ở AJ Auxerre, vị trí sở trường của anh là gì?
- Vị trí của tôi phụ thuộc vào lối chơi của đội bóng. Như ở CLB của tôi thường chơi với đội hình 4-4-2 thì tôi chơi tiền vệ trụ hoặc tiền vệ phải.
- Nếu được khoác chiếc áo đỏ truyền thống của đội tuyển VN, anh sẽ giải quyết vấn đề hợp đồng với CLB AJ Auxerre như thế nào?
- Tôi là cầu thủ nghiệp dư nên hợp đồng không giới hạn. Có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
- Theo luật VN, người xin nhập quốc tịch VN phải có tên Việt. Vậy anh dự định tên VN của mình là gì?
- Ludovic Thiên Thai.
- Có ý nghĩa riêng tư gì không về cái tên này?
- Tôi cũng không biết nữa. Trước khi về VN, bố tôi dặn như thế.