Để tiện lợi cho việc ra bến xe buýt gần nhất, nhiều sinh viên ở làng ĐH Thủ Đức (TP HCM) đã chọn giải pháp đi tắt qua một con đường nhỏ vắng vẻ, xung quanh lơ thơ nhà cửa, cỏ mọc dày đặc.
![]() |
|
Đường vắng và mọc đầy cỏ dại nhưng các bạn sinh viên vẫn tận dụng để đi tắt ra bến xe buýt vì tiết kiệm được hơn 10 phút. Ảnh: Tá Lâm. |
12h trưa, ba cô sinh viên hối hả băng đường tắt ra bến xe buýt, khi đến đoạn đường vắng người, bỗng có một đàn ông nhảy ra chặn đường. Ông ta cười trừ, rồi đột nhiên tụt quần khoe "hàng". Hoảng hốt, các cô gái quay đầu chạy thẳng một mạch về ký túc xá.
"Lúc đó, sợ hãi em và hai đứa bạn tháo chạy chứ có kịp suy nghĩ gì đâu. Chỗ này vắng người nên cũng chẳng biết kêu ai. Từ bây giờ, chả bao giờ bọn em dám đi qua con đường này nữa", cô gái tên Lan (sinh viên năm 3, ĐH Quốc Gia TP HCM) chia sẻ.
Lan cho biết, người đàn ông đã chặn đường khoe của quý khoảng hơn 40 tuổi, dáng người lùn, hơi mập, thường mặc chiếc áo sơ mi trắng. Người đàn ông này không chỉ xuất hiện một lần mà thời gian gần đây đã nhiều lần ra "hù dọa" nữ sinh viên. Nhiều bạn nữ cho rằng, kẻ bệnh hoạn này rất có thể sống quanh khu vực này.
"Cách đây hơn một tháng, em thường đi học thêm Anh văn nên về muộn cũng đã gặp gã này. Lúc đó là hơn 10h đêm, khi vừa bước vào con đường tắt vắng vẻ được khoảng 10 bước, một gã đàn ông bước ra đưa "cái ấy" ra trước mặt em. May mà lúc đó có một bạn nam sinh viên đang đến, nên hắn ta nhanh chân chạy mất. Em tưởng chỉ tình cờ nên cũng im lặng không kể với ai", bạn Thủy Tiên (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết.
Không chỉ "khoe của quý", nhiều tên "yêu râu xanh" còn lợi dụng những chỗ đông người trắng trợn đụng chạm vào mông, ngực phụ nữ.
Đang nhí nhảnh lượn lờ cùng cô bạn trên chiếc xe đạp điện, Kiều Vinh (17 tuổi, quận Tân Bình, TP HCM) giật mình khi một cách tay bóp mạnh vào ngực, thất thần cô bé la toáng lên thì hai tên con trai nhìn chằm chằm vào mặt cười hớn hở. Chưa kịp tri hô thì hai gã "yêu râu xanh" đã rú ga vọt lẹ mất hút trong đám đông đang đi trên đường.
Tai nạn đó xẩy ra đã hơn một tuần nay rồi, nhưng Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô bé thút thít tâm sự: "Lúc đó, em hoảng quá, thiếu chút nữa chiếc xe đạp và người lao vào ô tô tải đang đi trên đường. Cũng may đứa bạn ngồi sau kéo xe lại kịp. Không ngờ giữa chốn đông người mà cũng có những kẻ biến thái, thiếu văn hóa như thế".
"Những kẻ bệnh hoạn này hành động nhanh như chớp, khiến các bạn nữ không kịp phản ứng. Không chỉ sàm sở các cô gái trẻ ăn mặc hớ hênh, mát mẻ, bọn chúng còn lợi dụng sơ hở để giật dây chuyền, điện thoại di động", chị Nguyễn Thúy Vinh, một người dân bán quán nước tại bến xe Suối Tiên cho biết.
Cô bạn tên Thu Hà (16 tuổi, quận Bình Thạnh, TP HCM) kể rằng, khi đang đi qua cầu Thị Nghè, thì có hai gã thanh niên "cưỡi" trên chiếc xe phân khối lớn ép sát vào người, chạm tay vào eo làm cô bạn khiếp vía. Lúc đầu, Hà tưởng là do đường chật đông người nên họ vô tình va quyệt vào người. Nhưng sau đó, hễ cô gái đi đâu thì hai gã đó theo sát như hình với bóng. Một trong số hai gã đã "gạ tình". Gã ngồi sau nói ngon nói ngọt: "Nhìn em quen lắm, hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Tối nay em có thời gian không đi uống cafe với anh nhé". Tức giận, cô gái chửi thẳng vào mặt gã. Người thanh niên không tức giận mà cười tươi nói với theo: "Em ơi! cái ấy của em đẹp quá". Đang định thần, thì Hà bị gã thanh niên bóp mạnh vào ngực.
![]() |
|
Cảnh chen chúc nhau lên xe buýt thường được "yêu râu xanh" lợi dụng để sàm sở. Ảnh: Tá Lâm. |
Hà kể, không phải đây là lần đầu tiên cô bé bị "yêu râu xanh" sàm sở, mà cách đây hơn một năm, trên chuyến xe buýt số 33 đi từ Bến xe An Sương (quận 12) đến Đền Hùng (quận 9), cô gái cũng đã bị tên "yêu râu xanh" giở trò... "giả ngủ".
"Lúc mới lên xe buýt, hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực em. Thấy thế, em nhìn thẳng vào mặt hắn thì hắn thôi. Một lúc sau, nhìn sang thấy hắn đang ngủ ngon. Tưởng hắn ngủ thật, hóa ra hắn giả vờ, từ từ gục đầu vào vai, rồi vào ngực vào đùi em", tức giận Hà đã cho gã "yêu râu xanh" đó một cái bạt tai, rồi chuyển qua chỗ ngồi khác.
Trước tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều "yêu râu xanh" ở nơi công cộng, để đối phó, nhiều bạn trẻ cho rằng, cách tốt nhất là tự bảo vệ chính mình, dũng cảm lên án lên án những hành động quái đản đó.
"Mình nghĩ cách tốt nhất là tự bảo vệ chính mình. Các bạn gái chú ý cách ăn mặc, đi xe buýt đừng nên mặc đồ mỏng, ngắn rất dễ gây kích thích cho những kẻ bệnh hoạn. Nếu đi trên đường, khi thấy những gã thanh niên rồ ga, lạch lách thì tốt nhất là đi sát vào lề đường, đích thị bọn chúng là 'yêu râu xanh' đường phố", bạn Thanh Huyền (19 tuổi, sinh viên ĐH Sư phạm TP HCM) chia sẻ.
Còn bạn Thanh Tú (sinh viên năm nhất, ĐH Tự nhiên) thì cho rằng, khi gặp phải những kẻ bệnh hoạn sàm sỡ trên xe buýt thì cách tốt nhất là bạt tai cho hắn "chừa", nếu cứ sợ hãi, thụ động càng tạo cơ hội cho "yêu râu xanh" lấn tới.
Tú kể, một lần trên tuyến xe buýt 150 đến trường học, có một gã thanh niên chừng 25 tuổi, lợi dụng đông người, cứ để tay lên vai, rồi dần dần đưa tay xuống dưới... Tú bực tức liền đứng phắt dậy, phản ứng: "Này, tay anh định sờ cái gì vậy? Anh ăn mặc thì lịch sự mà hành động thiếu văn hóa quá". Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, gã thanh niên ngượng quá xuống xe ngay trạm kế tiếp.
"Nếu ai cũng có thái độ dũng cảm, dứt khoát như thế thì làm gì những gã biến thái có cơ hội lộng hành? Nếu cần các bạn nữ cứ mạnh dạn cho hắn một cái bạt tai, đảm bảo hắn ta sẽ chạy mất dép", Tú chia sẻ.
Tá Lâm

