Thụy Sĩ, đội tiễn Pháp về nước sau loạt 11m ở vòng trước, tiếp tục làm nên bất ngờ khi kéo Tây Ban Nha vào loạt sút luân lưu trong trận tứ kết đầu tiên ở Euro 2020. Loạt "đấu súng" lần này kịch tính hơn nhiều khi cảm xúc của các cầu thủ và người hâm mộ liên tục thay đổi. Sergio Busquets, đội trưởng tuyển Tây Ban Nha, bước lên sút đầu tiên nhưng đưa bóng đi chạm cột. Cầu thủ đầu tiên của Thụy Sĩ sút thành công, mở ra cơ hội quá lớn để vào bán kết.
Nhưng bóng đá luôn xảy ra những điều bất ngờ. Cả ba lượt sút tiếp theo, các cầu thủ Thụy Sĩ hoặc sút lên trời hoặc không thắng được thủ môn Unai Simon. Trong khi đó Tây Ban Nha thành công ba lần, vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu với tỷ số 3-1.
Các cầu thủ Thụy Sĩ gục đổ, nhiều người đã rơi nước mắt. Trái ngược lại là niềm vui tột độ của thầy trò HLV Luis Enrique, với tấm vé đầu tiên vào vòng bốn đội mạnh nhất.
Thụy Sĩ có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi và tự hào về những gì họ đã làm được trong trận đấu này. Đội bóng áo đỏ để Tây Ban Nha dẫn bàn trước đầy bất ngờ từ phút thứ 8. Jordi Alba thử vận may bằng cú sút xa, bóng đi chạm chân Denis Zakaria rồi đổi hướng bay vào lưới.
Tuy vậy Thụy Sĩ vẫn chiến đấu kiên cường, đặc biệt là trong hiệp hai đã đẩy cao đội hình, ép Tây Ban Nha phải phòng ngự. Zakaria suýt lập công chuộc tội khi đánh đầu đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Đến phút 64, Zuber thoát xuống sút ở góc hẹp nhưng thủ môn Simon đã cứu thua cho Tây Ban Nha.
Sức ép liên tiếp khiến Thụy Sĩ tạo ra cuối cùng cũng khiến hàng phòng ngự Tây Ban Nha mắc sai lầm. Phút 69, Laporte và Paul Torres phòng ngự lúng túng để bóng đến chân Freuler. Tiền vệ Thụy Sĩ chuyền dọn cỗ cho Shaqiri dứt điểm trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1.
Đang đà hưng phấn, Thụy Sĩ lại gặp tổn thất lớn khi chơi thiếu người ở phút 77. Tiền vệ Remo Freuler trong một pha xoạc bóng thô bạo đã nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Lúc này Thụy Sĩ chỉ có thể lùi về phòng ngự, tìm cách giữ sạch lưới chờ đến loạt luân lưu. Thủ môn Sommer chơi quả cảm, bay trái nhảy phải cứu thua giúp Thụy Sĩ trụ vững trong 15 phút cuối và cả hai hiệp phụ. Sommer cũng một lần đẩy luân lưu thành công nhưng chưa đủ để giúp Thụy Sĩ viết tiếp cổ tích.
Hữu Nhơn