![]() |
Tavares có cách cư xử "độc nhất vô nhị" trong các HLV ngoại ở VN. |
Trưa ngày 12/12, trả lời phỏng vấn Thanh Niên về lý do không vào phòng họp báo, HLV Tavares đã đổ lỗi cho LĐBĐVN: “Một quan chức đã nói với tôi sau trận đấu rằng tôi không cần phải tham dự buổi họp báo. Tôi biết đó là cách hành xử không lịch sự nhưng phải tuân thủ theo yêu cầu của LĐBĐVN". Một con người có cá tính mạnh mẽ, gần như bỏ ngoài tai mọi ý kiến của người khác như Tavares mà lại dễ dàng chấp nhận đề nghị “kỳ quặc” như thế sao?
Nhưng HLV Tavares đã nói dối. Sau trận đấu, mặc cho các phóng viên chèo kéo, ông vẫn một mực không rẽ vào phòng họp báo. Rất nhiều người đã chứng kiến cảnh ông trừng mắt quát lại người phát ngôn của LĐ vì đã yêu cầu ông họp báo: “Ông là gì của tôi mà bắt tôi làm điều nọ việc kia ?". Đi thẳng vào phòng thay đồ, việc đầu tiên là ông rỉ tai trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển: “Tôi muốn ông nói ngay với lãnh đạo LĐBĐVN là tôi muốn về nước trước trận gặp Lào. Tôi đã quá muối mặt. Tôi ở đây ngày nào là còn bị người hâm mộ VN chửi ngày ấy. Tôi không thể chịu được !". Ông Hiển thông báo cấp tốc cho các cấp trên của mình và gần như ngay lập tức, đề nghị của HLV Tavares được chấp thuận.
Những tưởng mọi việc sẽ diễn ra “êm thấm”, nhưng không, đến gần 23 giờ, HLV Tavares lại đổi ý (đúng y tính cách của ông). Chắc sau khi trấn tĩnh lại ông mới “phát hiện" ra VN vẫn chưa mất hết cơ may vào bán kết nếu thắng Lào còn Lào thắng hoặc hòa Singapore. Và thế là khi ông Hiển và ông Lân Trung yêu cầu ông viết đơn xin từ chức, ông đã từ chối luôn: “Phải đợi sau trận đấu với Lào". Tình thế này khiến Chủ tịch Mai Liêm Trực phải triệu tập gấp một số quan chức LĐ đến nhà riêng của mình họp khẩn. Ban đầu, LĐ định cách chức HLV trưởng nhưng e ngại như thế có thể vi phạm hợp đồng nên đã tìm mọi cách thuyết phục HLV Tavares giữ nguyên ý định ban đầu. Rốt cuộc HLV Tavares cũng thảo đơn nhưng lại không nói rõ xin từ chức mà chỉ là chấm dứt hợp đồng. LĐ không chấp thuận. Vận động gần 1 tiếng đồng hồ, HLV Tavares mới chính thức đồng ý xin từ chức.
Sáng 12/12, đến tiễn biệt các cầu thủ, ông nói với một thành viên của BHL đầy vẻ tiếc nuối: “Giá mà tôi vào họp báo và ngỏ lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân VN rồi tuyên bố từ chức một cách công khai... Nếu làm được như vậy có lẽ tôi đã không cảm thấy xấu hổ". Nhưng liền sau đó ông làm nhiều người ngỡ ngàng khi nói rất sòng phẳng với BHL: “Tiền thưởng 50 triệu đồng của LĐ chia thế nào nhỉ ? Tôi được bao nhiêu?". Chưa hết, ông còn có thêm một đề nghị rất "quái chiêu": “Nếu VN vào được... bán kết và chung kết Tiger Cup, các ông đừng quên chia tiền thưởng cho tôi!".
Đề nghị này cũng gây choáng váng cho toàn đội hệt như lúc bị thua Indonesia tới ba bàn trắng. Khi nói ra những điều này, chẳng biết HLV Tavares có một chút nào xấu hổ không?