Theo New York Times, ngọn lửa bùng lên từ hầm hàng của tàu Felicity Ace, khởi hành từ Emden, Đức hôm 10/2 và dự kiến tới Davisville, đảo Rhode hôm 16/2. Khi xảy ra hỏa hoạn, con tàu còn cách đảo Terceira của Bồ Đào Nha khoảng 320 km. Khi nhận được tin về vụ hỏa hoạn, giới chức địa phương đã triển khai chiến dịch cứu hộ, với sự tham gia của các trực thăng để sơ tán thủy thủ đoàn.
Theo các nhà chức trách, không có lực lượng cứu hộ hoặc thành viên phi hành đoàn nào bị thương trong chiến dịch "đòi hỏi kỹ năng và thể chất khỏe mạnh". Một chiếc trực thăng đã chở các thành viên phi hành đoàn đến hòn đảo Faial gần đó của Bồ Đào Nha.
Hiện chưa rõ bao nhiêu xe được vận chuyển trên con tàu nặng 60.000 tấn, dài 200 m bị hư hại và các nhà chức trách sẽ xử lý con tàu thế nào. The Drive, một trang tin về ô tô, Tập đoàn Volkswagen ước tính có gần 4.000 chiếc xe đã được đưa lên tàu, trong đó có 189 chiếc siêu xe Bentley.
Trong một tuyên bố tối 17/2, phát ngôn viên của Porsche Cars North America cho biết có 1.100 chiếc xe của công ty ở trên con tàu gặp nạn và hiện chưa rõ số phận những chiếc xe này ra sao. Hãng khuyến khích những khách hàng lo lắng về chiếc xe đã đặt hãy liên hệ với đại lý để được giải đáp chi tiết.
"Suy nghĩ trước mắt của chúng tôi là cảm thấy nhẹ nhõm khi 22 thành viên thủy thủ đoàn của tàu Felicity Ace đều an toàn và khỏe mạnh", tuyên bố viết.
Vụ cháy xảy ra khi các showroom trên khắp nước Mỹ đang cố gắng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh chuỗi cung ứng gián đoạn một phần nguyên nhân do đại dịch. Lãi suất thấp, tỷ lệ tiết kiệm cao và chính sách kích thích thị trường của chính phủ đã làm tăng nhu cầu, trong khi các nhà sản xuất ôtô phải vật lộn để chống chọi với tình trạng thiếu chip.
Ông Matt Farah, một người đam mê xe hơi và là biên tập viên The Smoking Tire, đã chờ đợi chiếc Porsche Boxster Spyder màu berry phiên bản 2022 với giá bán lẻ khoảng 123.000 USD từ tháng 8 năm ngoái. Theo ông, đây là "chiếc xe thể thao tốt nhất mọi thời đại". Nhưng có lẽ Farah phải chờ đợi trong vô vọng khi chiếc xe của ông nằm trong lô hàng bị "trôi dạt, bốc cháy giữa đại dương".
"Porsche đã xác nhận xe của tôi nằm ở trên tàu hỏa hoạn. Tôi rất vui vì không có ai bị thương trong trận hỏa hoạn, đó là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ cho dù bất cứ điều gì xảy ra, Porsche sẽ làm đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng", Farah nói.
Sơn Nam (Theo New York Times)