Kiếp trước, bạn từng trải qua một mối tình đơn phương ngang trái. Cả đời bạn chỉ yêu một người, nhưng đáng tiếc họ không hề dành tình cảm cho bạn. Cho nên, dù yêu đến mấy, bạn vẫn chẳng thể lấy được họ. Dù cuộc tình này vô cùng cay đắng, không thể đến được với nhau, bạn không hề hối hận vì đã yêu người đó.
Ở kiếp này, bạn khao khát có được tình yêu cổ tích, đẹp đẽ và đong đầy như trong mơ. Bạn có cái nhìn quá phi thực tế trong tình yêu. Do đó, cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực và có được hạnh phúc rất thấp. Nhìn chung, vận tình duyên của bạn trong cả kiếp trước lẫn kiếp này khá giống nhau.