Bạn vốn luôn tự tin cho rằng mình quyết đoán và thông minh, không ai có thể nắm bắt hay đọc vị được mình. Bạn cứ ngỡ khi bước vào tình yêu, bạn sẽ luôn là bậc thầy, là người làm chủ. Nhưng bạn đã lầm. Chuyện này chỉ xảy ra lúc bạn còn độc thân hoặc khi đi thả thính, tán tỉnh qua đường thôi. Khi gặp được tình yêu đích thực, gặp được đúng người, lý trí và quyết tâm của bạn đều bị xáo trộn và trở nên mềm yếu. Do vậy, con tim và khối óc của bạn trở nên phụ thuộc và mụ mị vì người ấy, khả năng bị họ điều khiển và tác động cực lớn, khác hoàn toàn so với bản tính mạnh mẽ trước đây.