Khi chia tay hoặc thất tình, bạn trở nên bi thương, buồn bã và phiền muộn, thậm chí là khá "lụy". Thế giới của bạn dường như "đóng băng" khi cuộc tình đó kết thúc. Bạn chẳng thiết làm gì cả, chỉ biết khóc lóc, tiếc thương cho mối tình đã qua. Bạn sẽ đọc sách, xem phim tình cảm buồn, tìm tới bạn bè, gia đình để khóc lóc, tâm sự hoặc chia sẻ lên mạng xã hội những dòng tâm trạng u sầu. Bạn làm vậy không phải để câu kéo sự chú ý hay muốn lấy lòng thương hại từ ai, chỉ là để nhận được sự an ủi, đồng cảm cũng như cho bản thân khuây khỏa và thanh thản hơn. Bạn là típ người dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài để cảm thấy thoải mái, thay vì giấu giếm trong lòng.