Bạn dễ có xu hướng trở thành tiểu tam trong tình yêu, một cách vô tình hoặc cố ý. Khá oái oăm cho bạn khi luôn phải lòng những người là "hoa có chủ". Tuy nhiên thay vì từ bỏ mối tình vô vọng này, bạn lại có khả năng sẽ lao vào tranh giành, "đập chậu cướp hoa" vì tình cảm bạn dành cho họ quá lớn. Bạn có thể sẵn sàng trở thành người thứ ba chỉ vì quá yêu người ấy và không màng hậu quả cũng như cảm nghĩ của người bị hại. Bạn cần nhận biết rằng anh/cô ấy đã có người yêu, và bạn chỉ là người đến sau. Hãy tỉnh táo suy nghĩ và dừng lại đúng lúc thay vì lao vào như con thiêu thân!