- Được nhiều người biết đến, rồi từng là ca sĩ của hãng Sony Music và xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí... nhưng chưa tham gia đóng phim bao giờ. Sau khi tham gia "Sài Gòn nhật thực" chị cảm thấy thế nào?
- Sài Gòn nhật thực là "cánh cửa" để tôi làm quen với công việc diễn xuất. Tôi gặp đạo diễn Othello cách đây 3 năm, bận nhiều việc nên không nói chuyện nhiều, không liên lạc thường xuyên. Lúc ấy anh ấy có đưa cho tôi kịch bản Sài Gòn nhật thực, nhưng tính cách nhân vật Vanessa không hợp, xấu lắm. Sau đó anh ấy có sửa lại và Vanessa có tính cách tốt hơn, dễ thương hơn.
![]() |
Marjolaine Bùi. |
- Lần đầu về Việt Nam cảm nhận của chị ra sao?
- Ồ, Sướng lắm! Tôi thấy nhiều người nước ngoài sống ở đây thoải mái và tự do. Tôi đã đi chơi ở Mũi Né, Nha Trang, Hà Nội, Hạ Long... đẹp và thích lắm.
Mẹ tôi cũng về Việt Nam chơi, ở đây tôi còn nhiều họ hàng, anh trai của tôi đã trở về Việt Nam sống từ 5 năm nay. Anh ấy có rủ tôi về đây sống luôn. Nếu sau này có lấy chồng Việt Nam thì tôi sẽ ở bên đây luôn. (Cười)
- Ngoài vốn tiếng việt đã khá hơn rất nhiều, chị có rành các món ăn Việt?
- Có chuyện này kể ra chắc là buồn cười lắm. Khi đóng phim Sài Gòn nhật thực xong tôi về Pháp, một hôm mẹ đưa ra một đĩa trứng vịt lộn bảo tôi ăn được phải không? Hóa ra, mẹ nghe nói trong phim tôi được chị Ánh rủ đi ăn trứng vịt lộn, nên mẹ "trêu" tôi vậy, chứ tôi vẫn chưa biết ăn món này. Nhưng tôi rất thích ăn phở, bánh cuốn, chả giò, bò kho... Tôi có mua một cuốn sách dạy nấu ăn món Việt về tập làm theo, thỉnh thoảng mời bạn bè ở Pháp đến nhà ăn, họ thích lắm.
- Khi ở Việt Nam về Pháp, chị mang theo món quà gì?
- Tôi được mặc áo dài trong phim, đẹp phải không, tôi có mặc áo dài đi đám cưới, đám giỗ... Ở Sài Gòn vải may áo dài đẹp hơn ở bên Pháp. Tôi mua áo dài Việt Nam mang về Pháp.
- Sau "Sài Gòn nhật thực", chị có muốn tiếp tục đóng phim ở Việt Nam?
- Tôi hy vọng có thêm nhiều công việc mới ở Việt Nam, được tham gia nhiều dự án làm phim khác, được gặp nhiều người Việt hơn để học hỏi, giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ.
Ở Việt Nam tôi có nhiều người bạn mới, quý mến lắm. Còn trong giới diễn viên thì tôi rất thích Trương Ngọc Ánh, chị ấy rất tình cảm, thân thiện. Các anh Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn... thì tuyệt vời nhưng họ có gia đình rồi (Cười to).
- Hiện giờ ở nước ngoài, chị có những dự án đóng phim nào?
- Quên mất không khoe, từ tháng 11 năm ngoái cả gia đình của tôi đã chuyển sang Mỹ sống ở Los Angeles rồi. Có hai kịch bản phim truyền hình của HBO mời tôi tham gia, nhưng chưa chắc chắn lắm. Dù sao tôi vẫn thích sớm được quay về Việt Nam đóng phim.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)