Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị Nguyễn Thị Châu Phú sinh năm 1988 ở Tiền Giang nhập viện với gương mặt nát bấy.
"Khi tiếp nhận cấp cứu, nhiều phần da, mô cơ và các bộ phận trên gương mặt bệnh nhân gần như rơi ra. Toàn bộ phần nhô ra của gương mặt đều bị bom san phẳng", bác sĩ Dũng nói.

Gương mặt của nạn nhân sau hơn một tháng phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương
Cũng theo ông Dũng, phải mất hết 3 tuần, bệnh nhân mới được cắt lọc các bộ phận bị hỏng và định hình các phần còn lại. Do sức công phá của quả bom quá nặng nên má bên phải và toàn bộ mũi của cô gái đã không còn nữa.
Sau nhiều lần hội chẩn, ê kíp phẫu thuật gồm 4 chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Tạo hình thẩm mỹ, Vi phẫu thuật tạo hình, Gây mê Hồi sức bắt tay vào cuộc tái tạo khuôn mặt cho bệnh nhân.
Ca mổ phức tạp kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Sau gây mê, các bác sĩ đã tiến hành lấy sụn sườn của bệnh nhân để dựng lại phần khung xương má mũi đã mất. Công đoạn tiếp theo, êkíp lấy vạt da tay, vạt da trán để tạo hình cho những phần da đã bị phá nát.
"Khó khăn nhất của ca mổ là chọn vạt da, dựng khung phù hợp để giúp gương mặt có tính thẩm mỹ cao nhất nhưng cũng đáp ứng được chức năng của gương mặt", bác sĩ Trần Văn Dương, Khoa Vi phẫu thuật tạo hình, cho biết.
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đây là trường hợp tái tạo gương mặt phức tạp nhất mà bệnh viện này từng tiếp nhận điều trị. Bệnh nhân vẫn còn phải được phải được chỉnh sửa để gương mặt hoàn hảo hơn. Thời gian bình phục được dự kiến trong khoảng 3 tháng tới.
Tai nạn xảy ra hồi cuối tháng 5 tại Tiền Giang. Chị Phú đang ngồi nấu cơm và không biết cách mình khoảng 3 mét, người hàng xóm sống bằng nghề mua bán phế liệu đang hì hục đục quả bom vừa nhặt được để lấy sắt bán. Quả bom phát nổ, người đục tử vong tại chỗ. Chị Phú may mắn thoát chết nhưng mặt bị trọng thương.
Thiên Chương