Phải mất đến gần 1 giờ cho công việc thụt hút các bác sĩ mới “lôi” ra được túi nhựa chứa đầy heroin trong trạng thái gãy đôi. Theo mô tả của một một bác sĩ, khối heroin được nén chặt có đường kính khoảng 3cm dài gần 7cm được nhét rất công phu.
Trao đổi với Ngôi sao, bác sĩ Nguyễn Hoàng Linh, Phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Sài Gòn, cho biết, bệnh nhân vào cấp cứu không phải do “hậu môn bị choáng” bởi khối ma túy mà nguyên nhân chính là do trong quá trình nhét, túi nhựa chứa heroin bị rách gây rò rỉ dẫn đến ngộ độc.
Số heroin sau khi lấy ra đã được chuyển sang Đội phòng chống ma túy quận 1, TP HCM thụ lý.
Sáng nay, sau khi được giải phóng khối hàng trắng ra khỏi hậu môn, bệnh nhân đã dần hồi phục sức khỏe và khai quê ở Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang lên Sài Gòn chơi. Tuy nhiên trước đó, người đưa bệnh nhân đến cấp cứu cho biết, Dung là Việt kiều mới từ Australia về đến Việt Nam.
Đội phòng chống ma túy công an quận 1, cho biết, Trần Thị Ngọc Dung sẽ được quản lý chặt chẽ tại bệnh viện. Công tác điều tra được tiến hành ngay sau khi bệnh nhân có cách tàng trữ ma túy quái chiêu này khỏe hẳn.
Phương Nghi