Với tiết mục múa đương đại có tên gọi Đó không phải là nỗi đau, Tăng Ngọc Tuyền muốn chuyển tải sự giằng xé của một người, khi không thể xác định được bản thân có bị "điên" hay không. Trong màn biểu diễn, Tăng Ngọc Tuyền đóng vai một bệnh nhân tâm thần và mặc quần áo của bệnh viện, với sự hỗ trợ của hai diễn viên múa chuyên nghiệp trong vai bác sĩ.
Tăng Ngọc Tuyền vào vai một bệnh nhân tâm thần trong tiết mục múa. |
Không giống với những tiết mục khác, Tăng Ngọc Tuyền gây bất ngờ khi kết hợp cả múa và những hành động rất chân thực của người mắc bệnh tâm thần như: cáu bẳn, đập phá... Khi phần biểu diễn của anh vừa kết thúc, khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Riêng các giám khảo thì không giấu nổi vẻ thán phục xen lẫn ngạc nhiên.
Ca sĩ Đoan Trang không kiềm được cảm xúc, chị buột miệng: "Ý tưởng của bài múa này khiến tôi thực sự bất ngờ. Em đã mang đến một 'món ăn' mới mẻ cho chúng tôi". Đạo diễn Lê Hoàng thì phấn khích: "Tôi không thể tưởng tượng được lại có một tiết mục múa hấp dẫn, kịch tính như vậy!".
"Thỏi chocolate" không ngại ngần chia sẻ thêm, ngay từ đầu cuộc thi, chị đánh giá Tăng Ngọc Tuyền rất cao, nhưng hai tuần qua anh lại khiến chị thất vọng vì không để lại ấn tượng gì. Tuy nhiên, trong đêm liveshow thứ năm, chị rất hài lòng vì Ngọc Tuyền đã trở lại là chính mình.
Bên cạnh những lời khen ngợi, Đoan Trang còn góp ý cho Tăng Ngọc Tuyền về cách lấy hơi. "Em lấy hơi chưa kỹ, nên khi lên tông dễ bị tuột nốt. Song, em hát Nothing's gonna change my love for you rất hợp giọng. Tên bài hát cũng là điều chị muốn nói với em". Riêng giám khảo Lê Hoàng thì đùa vui: "Bạn hát tiếng Anh hay hơn tiếng Việt. Đó không phải lỗi của bạn, mà do tiếng Việt của chúng ta phức tạp hơn chăng?".
Tăng Ngọc Tuyền đầy cảm xúc khi hát 'Nothing's gonna change my love for you'. |
Với "cơn mưa lời khen" từ ban giám khảo, Tăng Ngọc Tuyền là thí sinh duy nhất giành được hai điểm 10 cho màn múa đương đại. Tổng số điểm dành cho cả vũ đạo và hát của anh là 72, cao nhất trong đêm. Với số điểm này cộng tin nhắn bình chọn từ khán giả, Tăng Ngọc Tuyền bước vào vòng trong một cách thuyết phục. Đây thực sự là một cú "lội ngược dòng" của anh, bởi hai tuần trước đó, anh đều bị rơi vào tốp hai người nguy hiểm của bảng xếp hạng.
Đêm liveshow thứ năm diễn ra tối 22/6 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM) với chủ đề Những ca khúc vượt thời gian và các điệu múa ballet đương đại, được cho là một đêm thi khó. Tuy vậy, đêm này đánh dấu sự bứt phá và tiến bộ của một vài thí sinh như: Hoài Phong, Tuyết Trâm...
Ở phần đầu chương trình, Hoài Phong múa Tôi là ai, với những giằng xé về nội tâm được chuyển tải qua các động tác hình thể. Giám khảo Đoan Trang cho rằng, anh hiểu được múa đương đại nên làm rất tốt. Các động tác trong bài múa của anh cũng rất khó. Còn đạo diễn Gái nhảy thì đánh giá Hoài Phong múa dẻo, tạo hình đẹp và diễn tả được tâm trạng nhân vật. Riêng về phần hát, cả hai giám khảo đều khen ngợi Hoài Phong phát âm tốt và có nhiều cảm xúc trong ca khúc Right here waiting.
Tuyết Trâm có màn múa ca khúc 'Sai' khá ấn tượng. |
Một thí sinh khác cũng được đánh giá cao trong đêm thi này là Tuyết Trâm. Đây là cô gái có phong độ khá ổn định, ngoại trừ tuần đầu tiên bị số điểm khá thấp. Tối qua, Tuyết Trâm múa trên nền nhạc ca khúc Sai của ca sĩ Mỹ Tâm. Cô đổi lại tên chủ đề bài múa thành Có phải là nhầm lẫn. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất hài lòng về phần thi của Tuyết Trâm. Anh nghĩ rằng cô có nhiều tiến bộ, có thể một phần vì cô hợp với điệu múa này.
Tuy nhiên, về phần hát, Tuyết Trâm lại mắc khá nhiều lỗi cơ bản. Khi thể hiện ca khúc Bên em là biển rộng, Tuyết Trâm hát nốt trầm bị mờ, còn lên cao lại không chắc. Giám khảo Nguyễn Hồng Thuận đoán rằng cô bị vấn đề về tâm lý, nên thường hát nửa sau tốt hơn nửa đầu bài. Anh khuyên cô, những lần sau nên chuẩn bị bài thật kỹ, lên sân khấu sẽ không bị căng thẳng. Riêng Hồ Hoài Anh còn khen Tuyết Trâm ở tư duy chọn bài và khá tinh tế khi hát. Anh cũng không giấu giếm rằng anh rất thích Tuyết Trâm.
Trong đêm thi này, Yến Chi và Quốc Huy vẫn giữ được vị trí ổn định. Trong khi đó, Ngô Thủy Tiên và Thiều Trâm lại rơi vào tốp nguy hiểm. Kết quả cuối cùng, Thiều Trâm là người bị loại trong sự tiếc nuối của cả ban giám khảo lẫn khán giả. Bởi, các tuần trước đó, cô gái 17 tuổi luôn nằm ở tốp đầu so với các thí sinh khác.
Thiều Trâm hát sai lời ca khúc 'Quỳnh hương' khá nhiều lần nên giành được số điểm thấp nhất trong đêm và phải dừng cuộc chơi. |
Thiều Trâm là thí sinh hát đầu tiên trong đêm. Cô múa điệu ballet có tên gọi Giấc mơ và hát ca khúc Quỳnh hương của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Về phần múa, cô được ca sĩ Đoan Trang và đạo diễn Lê Hoàng dành cho nhiều lời khen. Song, với ca khúc Quỳnh hương, cô lại bị đánh giá rất thấp do sự cố sai lời và phần trình diễn không có gì mới mẻ so với các phiên bản trước của ca khúc này. Thiều Trâm chỉ đạt 65 điểm, thấp nhất trong đêm và phải dừng cuộc chơi.
* Ảnh các thí sinh trình diễn trong đêm |
Tối qua, 4 vị giám khảo Lê Hoàng, Đoan Trang, Nguyễn Hồng Thuận và Hồ Hoài Anh đều "nói nhiều". Họ đưa ra nhiều góp ý tích cực và những lời khuyên sâu sắc cho các thí sinh, từ phong cách biểu diễn cho đến cách chọn bài. Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, liveshow thứ năm là đêm của sự bất ngờ.
Ngày 29/6, 6 thí sinh còn lại bước vào đêm liveshow thứ sáu với chủ đề "Những bài hát về môi trường xã hội và các điệu nhảy chưa từng biểu diễn".
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng